• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đến với những góc khuất NNCĐDC ở thành phố Vinh

Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hôm nay đã mang một diện mạo mới, đường phố khang trang, quy củ mang dáng dấp của đô thị loại I. Thế nhưng, sau những rực rỡ ấy là góc khuất cuộc sống của những nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC).

 



Đoàn công tác đến với gia đình NNCĐDC ở xã Nghi Đức, thành phố Vinh

Một ngày giữa tháng 7, Đại tá Tạ Quang Dư, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh gọi cho Văn phòng đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam về chuyến đi cơ sở tặng quà cho một số nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Đơn vị tài trợ là Công ty Xăng dầu Nghệ An, Đơn vị Anh hùng LLVTND với 10 Suất quà dành cho các gia đình Liệt sỹ, Thương binh và NNCĐDC, mỗi suất 1 triệu đồng. Cùng đồng hành dịp này là CCB Nguyễn Viết Phượng, Giám đốc Công ty Dệt may Hồng Loan, tặng quần áo, mì tôm cho gia đình các NNCĐDC.
Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, 63 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2024), 60 năm Quân dân thành phố Vinh đánh thắng Không quân Mỹ trận đầu (5/8/1964-5/8/2024), Đại tá Tạ Quang Dư cho biết.



                    Tặng quà cho gia đình ông Phạm Ngọc Hậu, xóm 6, xã Nghi Phú
Gia đình đầu tiên mà chúng tôi đến là gia đình ông Phạm Ngọc Hậu, xóm 6, xã Nghi Phú, ông là Giáo dân tiêu biểu được vinh danh “kính chúa yêu nước”. Ông từng tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trở về quê hương với các vết thương: cụt một cẳng chân và nhiều vết thương ở đầu và bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, khi giám định ông là Thương binh Hạng 2/4, Hai người con của ông bị di chứng chất độc da cam, đứa con gái bị tâm thần, còn đứa con trai tên là Phạm văn Hiệp thì bị u toàn thân. Vợ chồng ông tuy tuổi cao, nhưng vẫn hằng ngày phải chăm lo cho 2 đứa con xấp xỉ 40 và 50 tuổi. Hoàn cảnh khó khăn là thế, nhưng ông luôn lạc quan, tin tưởng vào chế độ. Ông bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền của thành phố Vinh, đặc biệt Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh luôn động viên, cổ vũ, thăm hỏi ông và gia đình vào dịp lễ, tết, giúp gia đình ông vượt qua những gian nan, khó khăn vất vả. Được biết, ông Phạm Ngọc Hậu còn được ca ngợi là xóm trưởng gương mẫu, đã đảm nhận trọng trách này hơn 10 năm.



                                                                             Anh Phạm Văn Hiệp (con trai ông Hậu) bị bệnh u toàn thân



                                         Đại tá Tạ Quang Dư, thăm hỏi ông Phạm Ngọc Hậu, CCB, NNCĐDC
Chúng tôi cũng đã đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Cúc, xã Nghi Ân, thành phố Vinh; bản thân bà Cúc và 2 con đều bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, cả 2 người con đều bị tâm thần phân liệt, một mình bà tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn phải lo chăm sóc các con, hoàn cảnh rất khó khăn.


                                                         Thăm và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Cúc, xã Nghi Ân, thành phố Vinh
Tiếp tục hành trình, Đoàn đã đến thăm gia đình NNCĐDC Nguyễn Văn Hân, xã Nghi Đức, thành phố Vinh. Anh Hân đã hơn 50 tuổi, nhưng mọi sinh hoạt,  đều phải dựa vào mẹ già.
NNCĐDC ở thành phố Vinh, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng có một điểm chung đó là: họ đều là những người bị bệnh tật dày vò, khó khăn và bất hạnh nhất. Nhất là những NNCĐDC thế hệ thứ 2, đa số không được phát triển bình thường như bao người cùng trang lứa.
Những món quà của Công ty Xăng dầu Nghệ An; Công ty Dệt may Hồng Loan; Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh; Văn phòng đại diện Bắc miền Trung Tạp chí Da cam Việt Nam là sự sẻ chia, động viên, nhằm lan tỏa những tấm lòng vàng đối với gia đình Liệt sỹ, Thương binh và nạn nhân chất độc da cam.


Thăm và tặng quà cho gia đình NNCĐDC Nguyễn Văn Hân, xã Nghi Đức, thành phố Vinh

Đại tá Tạ Quang Dư cho biết: trong những năm qua Công Ty Xăng dầu Nghệ An luôn đồng hành và có nhiều hoạt động thiết thực đền ơn đáp nghĩa. Nổi bật là nuôi Dưỡng suốt đời Mẹ VNAH Lê Thị Sáu ở phường Bến Thủy, thường xuyên đồng hành của Hội NNCĐDC/dioxin tặng quà cho NNCĐDC trong dịp lễ, tết. Bên cạnh đó, Công ty Dệt may Hồng Loan do CCB Nguyễn Viết Phượng đứng đầu cũng luôn đồng hành với Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh hơn 15 năm qua. Trong các chuyến tặng quà ở cơ sở, Giám đốc Công ty Nguyễn Viết Phượng đều hỗ trợ xe riêng, chăm lo hậu cần chu đáo cho đoàn công tác. Đại tá Tạ Quang Dư, nói.
Tại các buổi trao quà, đại diện gia đình NNCĐDC đều bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh; Tạp chí Da cam Việt Nam đã làm cầu nối, lan tỏa lòng nhân ái; cảm ơn các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã cảm thông, chia sẻ động viên cả về tinh thần lẫn vật chất, để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có trên 3.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, hiện tại có trên 1.000 người được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; nhiều gia đình có hai, ba thế hệ bị di chứng chất độc da cam/dioxin mang bệnh tật hiểm nghèo, vô sinh hoặc con cháu dị dạng, tật nguyền, kinh tế khó khăn, nhà cửa rách nát, khốn khó đang rất cần sự chung tay của toàn xã hội giúp đỡ họ./.

Quốc Khánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác