• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hà Tĩnh: Xây dựng ngôi nhà yêu thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hương Khê và Đức Thọ

Tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các nhà hảo tâm, thiện nguyện, chung tay xây dựng ngôi nhà yêu thương cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 huyện Hương Khê và Đức Thọ.

Anh Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội LHTN và ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Nhà xe Hiếu Hoa trao biểu trưng hỗ trợ cho em Trần Thị Quyên

Hội LHTN Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vừa phối hợp với nhà xe Hiếu Hoa (TP. Đà Nẵng) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho em Trần Thị Quyên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Em Trần Thị Quyên, sinh năm 2006, thôn Trại Tuần, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương; mẹ của em bị bệnh, thường xuyên ốm đau, không có sức lao động; 2 mẹ con không có nơi nương tựa, chỉ sống dựa vào số tiền bảo trợ xã hội hằng tháng của mẹ.

Thấu hiểu hoàn cảnh của em Quyên, Hội LHTN, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp với Nhà xe Hiếu Hoa trao tặng gia đình 100 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích 45m2, dự kiến sẽ hoàn thành sau khoảng 2 tháng thi công.

Cũng trong dịp này, Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ tổ chức khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngụ, sinh năm 1949, ở thôn Quang Lộc 2, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ. Gia đình bà Ngụ thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chồng bà mất sớm, con gái đi lấy chồng xa, bà ở một mình, thường xuyên đau ốm không đủ sức khỏe để lao động; hiện đang sống trong căn nhà cấp 4, đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không thể có điều kiện để sửa chữa xây mới.

Ngôi nhà được xây dựng mới có diện tích 50m2, kinh phí khoảng 200 triệu đồng, trong đó, Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 70 triệu đồng, số còn lại do gia đình, anh em họ hàng hỗ trợ; dự kiến sau 3 tháng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện và xã Quang Vĩnh khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngụ

Cát Tường

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.