• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hai cha con cùng chung tấm lòng thiện nguyện luôn sống vì cộng đồng

Giữa cuộc sống bộn bề hôm nay, vẫn đang có nhiều người lặng lẽ gieo những hạt giống của lòng nhân ái, mang yêu thương đến với những phận đời kém may mắn. Hai cha con ông Nguyễn Thanh Bình là trong số nhiều người ấy, ông sinh năm 1948, là hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ và người con trai Nguyễn Tiến Lượng, sinh năm 1983, Giám đốc một doanh nghiệp vận tải tại địa phương. Hai cha con, hai thế hệ nhưng cùng chung một tấm lòng thiện nguyện, tận tụy với công tác nhân đạo, chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam và những người yếu thế khác trong cộng đồng.

Năm 1968, ông Nguyễn Thanh Bình lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt ở miền Nam như miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào - những nơi quân đội Mỹ đã phun rải một lượng lớn chất độc hóa học. Chiến tranh kết thúc, ông trở về quê hương, lập gia đình, lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống tại xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng (cũ), tỉnh Phú Thọ.

Là nạn nhân chất độc da cam, hơn ai hết ông Bình thấu hiểu những đau thương, mất mát do chất độc hóa học gây ra. Chính điều đó đã thôi thúc ông tự nguyện vào công tác Hội. Từ năm 2008, ông tham gia Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đoan Hùng, phụ trách các xã phía Nam của huyện, đồng thời trực tiếp đảm nhiệm cương vị Chi hội trưởng Chi hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Minh Phú.

Với tâm huyết, trách nhiệm và uy tín của mình, ông đã vận động, kết nối được nhiều nguồn lực từ con cháu, anh em, họ hàng thành đạt đang công tác, sinh sống ở nhiều nơi. Trong số đó có những người là tướng lĩnh quân đội, cán bộ lãnh đạo, doanh nhân... Nhờ vậy, nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều nạn nhân chất độc da cam trực tiếp và gián tiếp trên địa bàn đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ ông.

Điều đáng trân trọng là dù bản thân ông cũng là nạn nhân chất độc da cam, mỗi khi được các tổ chức, cá nhân trao quà hỗ trợ, ông Bình thường từ chối để nhường lại cho những người khó khăn hơn. Ông chân thành chia sẻ: "Mình cũng là nạn nhân chất độc da cam, nhưng con cháu đều có cuộc sống ổn định, điều kiện khá hơn nhiều người khác. Vì vậy,  dành sự giúp đỡ ấy cho những hoàn cảnh thực sự khó khăn."

Trên cương vị người đứng đầu chi hội, ông còn tích cực vận động nguồn lực để tổ chức cho hội viên tham quan, nghỉ dưỡng, điều dưỡng, tẩy độc tại các cơ sở chuyên môn ở Vĩnh Phúc và Hà Nội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam.

Thấu hiểu những hy sinh và tấm lòng nhân hậu của cha, anh Nguyễn Tiến Lượng luôn đồng hành cùng cha trên hành trình thiện nguyện ấy. Là Giám đốc một doanh nghiệp vận tải tư nhân, anh thường xuyên dành một phần kinh phí để hỗ trợ, mua quà tặng nạn nhân chất độc da cam vào các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8, kịp thời sẻ chia hỗ trợ thiết thực những trường hợp đau ốm, gặp khó khăn đột xuất.

Tấm lòng của hai cha con ông đã lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của nhiều người, không chỉ có bạn bè, đồng nghiệp, mà còn có cả cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an, kiểm sát, tòa án, các nhà sư và nhiều nhà hảo tâm khác cùng chung tay vận động nguồn lực để chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tám xã phía Nam của huyện Đoan Hùng (cũ) được sáp nhập thành xã mới mang tên Chân Mộng. Với sự tín nhiệm của hội viên, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Chân Mộng. Cùng thời điểm đó, anh Nguyễn Tiến Lượng cũng được các tình nguyện viên và những người hảo tâm tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện Sông Lô.

Cha con ông Bình trong một lần thăm hỏi nạn nhân

Ở cương vị mới, hai cha con tiếp tục chung sức, đồng lòng cho những hoạt động nhân đạo. Tại Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Chân Mộng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra vào tháng 5/2026, đã có hàng chục doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong và ngoài địa bàn đến dự, ủng hộ với số tiền hàng chục triệu đồng. Đó là minh chứng sinh động cho uy tín, sức lan tỏa và niềm tin mà cộng đồng dành cho những người làm công tác thiện nguyện bằng tấm lòng nhân ái.

Dẫu tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút do tuổi tác và những di chứng của chất độc da cam, nhưng với sự đồng hành của người con trai đầy nhiệt huyết, ông Bình vẫn miệt mài với công việc Hội. Sự chân thành và với tấm lòng nhân ái, anh Nguyễn Tiến Lượng có quan điểm: "Sống để làm nhân đạo chứ không phải làm nhân đạo để sống" đã trở thành nguồn cảm hứng, thu hút thêm nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Ông Bình cùng Nhà báo Cao Trang (báo Phú Thọ) trao quà tận tay nạn nhân

Hai cha con - hai thế hệ - nhưng cùng chung một lý tưởng sống: cho đi mà không mong nhận lại. Những việc làm thường xuyên và lặng lẽ của họ đã góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, tiếp thêm nghị lực cho những mảnh đời bất hạnh và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "Chung tay vì nạn nhân chất độc da cam".

Trong hành trình nhân ái ấy, ông Nguyễn Thanh Bình và anh Nguyễn Tiến Lượng không chỉ mang đến sự giúp đỡ về vật chất, mà còn trao gửi niềm tin, sự thấu hiểu, sẻ chia và hơi ấm của tình người đến với nạn nhân chất độc da cam.

Nguyễn Thanh Hồng
Cộng tác viên Tạp chí Da cam VN

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hai cha con cùng chung tấm lòng thiện nguyện luôn sống vì cộng đồng

    Hai cha con cùng chung tấm lòng thiện nguyện luôn sống vì cộng đồng

    Giữa cuộc sống bộn bề hôm nay, vẫn đang có nhiều người lặng lẽ gieo những hạt giống của lòng nhân ái, mang yêu thương đến với những phận đời kém may mắn. Hai cha con ông Nguyễn Thanh Bình là trong số nhiều người ấy, ông sinh năm 1948, là hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ và người con trai Nguyễn Tiến Lượng, sinh năm 1983, Giám đốc ...