Dự buổi lễ có: Đại tá, nhà báo Trần Đình Đích, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam; Đại tá Vũ Xuân Thu, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hải Dương; ông Vũ Hữu Tuấn, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Bình Giang; bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội; đại diện Hội Doanh nhân nữ tỉnh Hải Dương; MTTQ, các phòng, ban trực thuộc huyện Bình Giang và chính quyền xã Bình Minh cùng họ hàng và bà con lối xóm, đồng đội đến chúc mừng và chung vui với gia đình.
Bà Trần Thị Thu sinh năm 1952, năm 20 tuổi bà tình nguyện tham gia Thanh niên xung phong, biên chế tại Sư đoàn 473 thuộc Đoàn 559, làm nhiệm vụ mở đường, vận chuyển trang thiết bị, vũ khí cho chiến trường miền Nam tại khu vực Trị Thiên. Trong quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà đã được tặng nhiều giấy khen và giấy chứng nhận khác... Năm 1975, bà xuất ngũ trở về địa phương, nhưng không may bị nhiễm chất độc da cam/dioxin với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 72%. Bà sống độc thân trong căn nhà cấp 4, diện tích 28m2 đã xuống cấp trầm trọng, nhưng không có tiền để sữa chữa.
Tháng 4 năm 2023, qua Tạp chí Da cam Việt Nam đăng bài thơ "Trường Sơn một thời con gái" của CCB Trần Hoạt ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Binhg Giang, sau khi đọc bài thơ, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nộ, cử cán bộ về tận nhà chị Thu tìm hiểu hoàn cảnh thực tế của bà Thu. Thấy được hoàn cảnh nghèo khó, vất vả của chị Thu, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội đã đứng ra vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm và thành viên của Hiệp hội ủng hộ, giúp đỡ với mong muốn xây dựng được căn nhà khang trang để bà yên tâm lúc tuổi già, khi mưa bão và ổn định cuộc sống. Được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Bình Giang, bà con lối xóm và sự ủng hộ tích cực của bà Trần Thị Vinh cùng Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội và các tổ chức, cá nhân, sau gần 3 tháng thi công, bà Trần Thị Thu đã có được căn nhà mới diện tích hơn 60m2, rộng rãi, vững trãi với kinh phí xây dựng gần 170 triệu đồng. Để ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội đối với hoàn cảnh của nạn nhân Trần Thị Thu nói riêng và NNCĐDC nói chung, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã trao tặng Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội Bằng tri ân Tấm lòng vàng vì NNCĐDC; Tỉnh hội Hải Dương cũng tặng Bảng ghi nhận Tấm lòng vàng cho các tập thể và cá nhân ủng hộ, giúp đỡ gia đình nạn nhân Trần Thị Thu.
Nhân ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8), bà Trần Thị Thu đã xúc động được chính quyền địa phương, Hội NNCĐDC/dioxin và Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà mới. Tại buổi lễ, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội tặng bà Thu 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng; nhiều tổ chức, cá nhân cũng đến tặng hoa chúc mừng và tặng đồ dùng sinh hoạt có giá trị, tiền mặt để bà Thu có được cuộc sống tốt hơn lúc tuổi già.
Đình Trọng
Bình luận