• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020): Dấu ấn Bộ đội thời bình

Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020): Dấu ấn Bộ đội thời bình

Năm 2020 qua đi với những đặc điểm nổi bật là: Thiên tai và dịch họa. Dịch Covid-19 đầu năm, bùng phát lại vào giữa năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế- xã hội và sức khỏe, đời sống nhân dân; hiện vẫn còn những tiềm ẩn, rình rập khi thế giới chưa yên. Trong tháng 10 và đầu tháng 11/2020, miền Trung phải gồng mình chống chọi với bão, lũ. Cuộc chiến chống thiên tai và dịch họa cũng khẩn trương, quyết liệt như chống giặc. Trong cuộc chiến đó, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn ngời sáng, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X: “ở đâu nhân dân gặp khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh thì ở đó có bộ đội bất chấp mọi hiểm nguy, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để giúp đỡ nhân dân”.

Ngời sáng trong bão lũ

Tính đến hết tháng 11/2020 đã có 13 cơn bão đổ vào nước ta. Đặc biệt, từ ngày 10/10 đến 15/11 có 07 cơn bão liên tiếp gối nhau đổ bộ vào miền Trung. Bão chồng bão, lũ chồng lũ đã làm hàng trăm người chết và mất tích; khoảng 112.000 ngôi nhà, nhiều tài sản, phương tiện bị sập đổ, cuốn trôi và hư hỏng, nhiều hoa màu bị mất hoàn toàn, tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra ước tính hơn 2,7 nghìn tỷ đồng. Trước thảm họa thiên nhiên đó, Quân đội đã thực sự phát huy vai trò nòng cốt, có mặt ở những nơi gian khổ nhất để giúp dân ứng phó với bão lũ; sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả, san sẻ khó khăn, vực dậy cuộc sống.

Bộ đội giúp đỡ nhân dân miền Trung tránh bão lũ

Ngày 11, 12/10 cơn bão số 6 đã gây mưa to và rất to ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Từ thông tin về hàng chục cán bộ, nhân viên ở Thủy điện Rào Trăng 3 bị mất tích, ngày 12/10/2020, Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử đoàn cán bộ gồm 21 người hành quân vào Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Do đêm khuya, mưa lớn nên đoàn quyết định vào Trạm Kiểm lâm số 7 nghỉ ngơi để đến sáng hôm sau tiếp tục lên đường. Điều không ngờ tới, giữa đêm xảy ra sạt lở đất, vùi lấp 2 căn nhà của lực lượng cứu nạn đang ngủ, làm 11 quân nhân và 2 cán bộ tỉnh Thừa Thiên Huế bị hy sinh. Thi thể của các anh bị vùi lấp trong lớp bùn đất đá dày từ 2- 5 mét. Vì nhiệm vụ các anh đã có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất. Hai đồng chí thiếu tướng, một chủ tịch huyện và 10 cán bộ ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn quân và nhân dân cả nước; là sự mất mát to lớn, không gì bù đắp được của gia đình và người thân.

Ngày 18/10, cũng do sạt lở đất lúc nửa đêm, 22 quân nhân thuộc Đoàn Kinh tế - quốc phòng 337 làm nhiệm vụ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa bị hy sinh. Những cán bộ, chiến sĩ bị đất đá vùi lấp hầu hết là trụ cột trong những gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả; trong đó có 8 đồng chí là hạ sĩ quan, chiến sĩ tuổi đời mới mười tám, đôi mươi… Nơi các anh đóng quân là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nghèo khó, lạc hậu, rất cần sự giúp đỡ để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Sự hy sinh của các anh trong cuộc chiến với thiên tai đã tô thắm thêm bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong thời bình, biết bao cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, vẫn từng ngày, từng giờ phải đối mặt với hiểm nguy; vẫn có những hy sinh, mất mát để gìn giữ cuộc sống bình yên của nhân dân. Vì nhiệm vụ các anh luôn có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất. Trong mịt mù của mưa bão, hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” vẫn ngời sáng. Đó là những “quân nhân áo phao”, dầm mình trong mưa bão để đưa cụ già, trẻ thơ từ nơi nguy hiểm đến nơi an toàn; mang lương thực, thực phẩm đến với người dân đang chấp chới trong những căn nhà ngập nước; bốc dỡ nhà đổ, gạt bùn, đá để cứu giúp người bị nạn… Những hình ảnh đó đã để lại ấn tượng sâu đậm, không thể quên trong tâm trí mọi người.

Xung kích trong phòng chống dịch Covid-19

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát, Quân ủy Trung ương đã xác định: Nhiệm vụ phòng, chống dịch là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian này; là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình. Theo đó, Quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng khoảng 50.000 chỗ ở với điều kiện tốt nhất cho công dân Việt Nam và công dân nước ngoài cách ly. Có hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ phải dã ngoại, ăn, ngủ ở các lán trại trong rừng, khi thời tiết đầu năm thường xuyên mưa, lạnh, để nhường chỗ cho người cách ly tập trung. Những chiến sĩ quân y không quản ngại khó khăn và sự lây lan của dịch bệnh, luôn tận tình hướng dẫn cách phòng, chống dịch, kiểm tra sức khỏe cho người đến cách ly; những chiến sĩ nuôi quân thâu đêm suốt sáng, lo từng bữa ăn cho gần nửa triệu người. Bộ đội Biên phòng ngày đêm tuần tra, chốt chặn trên từng đường mòn, lối mở nơi biên giới, không để dịch lây lan vào trong nước; Bộ đội Hóa học tiêu tẩy, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng cho khu dân cư cách ly ở phố Trúc Bạch, Bệnh viện Bạch Mai, TP Hải Phòng…

Cán bộ Binh đoàn 15 hướng dẫn công nhân cạo mủ cao su

Những hành động đó của bộ đội cụ Hồ đã làm lay động hàng triệu con tim. Nhiều người sau thời gian cách ly đã có những dòng tâm sự đẫm nước mắt: “Có nơi đâu trên thế giới này, bộ đội nhường nơi ăn ngủ, vào rừng huấn luyện, lót lá làm giường chiếu để dân được chăn ấm, đệm êm. Chúng tôi vô cùng biết ơn, xúc động và yêu quý các anh vô cùng. Hình ảnh của các anh thật đẹp”; “Thật sự biết ơn các anh bộ đội. Tôi thấy như đang ở nhà và được chăm lo bởi những người thân yêu; hạnh phúc giản đơn lại được tìm thấy ngay trong những hoàn cảnh không mong đợi nhất như thế này”; “Hôm nay trời mưa và lạnh, giờ này chắc các anh đang nằm trong lán trại ở một khu rừng sâu, núi thẳm nào đó, thương các anh quá!”...

Trong thư gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương: Nhiều cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã nêu tấm gương sáng, ngày đêm tận tụy phục vụ ăn nghỉ, khám bệnh cho công dân đến cách ly, tuần tra nơi biên giới,… Những việc làm trên đã góp phần tô thắm, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và bản chất, truyền thống vẻ vang của QÐND Việt Nam anh hùng trong thời kỳ mới.

Tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, những năm qua, các đơn vị quân đội đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức quy hoạch, bố trí lại dân cư, hình thành hàng trăm điểm, cụm, làng bản trên vành đai biên giới, tạo thế bố trí chiến lược mới trên các địa bàn, hướng chiến lược của đất nước. Nổi bật là, các đoàn kinh tế - quốc phòng đã giúp địa phương xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng; làm hàng nghìn km đường giao thông, đường điện, hàng nghìn công trình thủy lợi, xây dựng hàng trăm trường học, bệnh xá... Các tổ, đội sản xuất còn trực tiếp giúp người dân kỹ thuật canh tác, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, thực hiện nếp sống văn hóa mới... Chính những việc làm cụ thể, thiết thực đó đã giúp đồng bào thay đổi cách nghĩ, cách làm, tập quán sinh hoạt lạc hậu.

Một lớp học chữ tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La (Ảnh: Thanh Thuận)

Điển hình là, Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên đã cùng nhân dân địa phương biến những vùng đất hoang hóa trở nên trù phú, bạt ngàn màu xanh của hơn 42.000 ngàn héc-ta cao su, cà phê, tiêu, lúa nước, dọc 250 km vùng biên giới của 02 tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Bằng chính sách ưu tiên tuyển dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại chỗ, Binh đoàn đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 17.000 lao động, trong đó có trên 7.000 công nhân là người dân tộc thiểu số tại chỗ.

Cùng với nhiệm vụ chủ yếu là quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia, trong thời bình, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn để lại những dấu ấn nổi bật trong việc giúp đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trên 2.000 bộ đội Biên phòng được cử về giúp các địa phương xây dựng chính quyền cơ sở, hướng dẫn đồng bào phát triển sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa mới...

Hình ảnh những “thầy giáo quân hàm xanh” với lớp học đơn sơ gồm các mẹ, các chị, các em, các bé cùng học tiếng, đánh vần “ê, a” đã mang lại niềm vui, sự ấm áp, xúc động trong mỗi người. Mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” đang được các đơn vị Bộ đội Biên phòng triển khai tích cực. Con nuôi của đồn là những cháu nhỏ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, được các đồn biên phòng quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và học văn hóa... Có lẽ những việc làm đó chỉ duy nhất có ở Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ có Quân đội “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” mới làm được như vậy!

Thực tiễn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội đã chứng minh, dù bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Trong thời bình, cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Quân đội còn là lực lượng nòng cốt trong tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,... Những việc làm đó đã tạo dấu ấn sâu đậm, góp phần tô thắm, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, được Đảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao./.

Mạnh Dũng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác