• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Má Sáu, tận tâm làm từ thiện

Ở “Điểm tiếp nhận và cấp phát gạo, nhu yếu phẩm cho nạn nhân chất độc da cam và điểm phát cháo 0 đồng” của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Bùi Hữu Nghĩa, có nhiều bà Má rất được cán bộ, hội viên và nạn nhân chất độc da cam dành sự tôn kính, ngưỡng mộ. Nhưng, ấn tượng nhất với tôi, chính là mái tóc bạc trắng, gương mặt phúc hậu và nụ cười rất tươi của má Sáu - bà Nguyễn Thị Hấu (sinh năm 1948), là một mạnh thường quân rất tâm huyết với công tác vận động, chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đối với nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Hấu (bên trái) cùng bà Nguyễn Kim Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin phường Bùi Hữu Nghĩa chuẩn bị các suất bánh canh mặn tại điểm phát cháo 0 đồng

Khi nghe tôi hỏi cơ duyên nào má đến với các hoạt động từ thiện, má Sáu nhớ lại; Má sinh ra ở Cố đô Huế, do chiến tranh ác liệt cả gia đình phải di cư vào Nam. Lúc đó, cuộc sống muôn vàn khó khăn, có thời điểm nhiều ngày liền chỉ ăn khoai độn. Từ đó, mỗi khi nhìn thấy hay nghe kể về những hoàn cảnh khó khăn, má đều cảm thông, cứ giúp được là má Sáu sẵn lòng giúp đỡ. Cũng vì có tâm làm công tác từ thiện, má Sáu đã kết nối được với những tấm lòng nhân hậu muốn giúp đỡ người khó khăn. Má thường xuyên cùng bạn bè thân thiết hỗ trợ cho NNCĐDC ở phường Bùi Hữu Nghĩa. Năm 2012 má Sáu trở thành Hội viên danh dự của Hội NNCĐDC/dioxin phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơmột mạnh thường quân hết lòng chăm lo cho NNCĐDC, người nghèo và người bị bệnh tật nặng.

Bà Võ Thị Thanh Nga,  Chủ tịch Thành hội Cần Thơ trao tặng giấy khen cho các mạnh thường quân tiêu biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Hội quận Bình Thủy năm 2020; trong đó có bà Nguyễn Thị Hấu (đứng thứ hai từ phải sang).

Má không chịu kể về thành tích của mình, càng không muốn được đề nghị khen thưởng, nhưng qua nắm tình hình hoạt động của Hội, và nghe má kể về những kỷ niệm khi đi làm từ thiện, tôi biết được má đã nhận chăm sóc và hỗ trợ học phí cho 1 trẻ mồ côi (sống với ông nội là NNCĐDC) suốt từ năm học lớp 6 lên đại học, hỗ trợ sửa chữa 3 căn nhà, mua tặng 4 xe đạp và 2 xe lăn cho 6 nạn nhân bị khuyết tật, hỗ trợ gần 20 triệu đồng cho nạn nhân điều trị tại bệnh viện và má đã mua hỗ trợ 2 quan tài mai táng cho nạn nhân qua đời. Đặc biệt từ 2014 đến nay, trong các dịp lễ, tết má đều có từ 200 đến 250 phần phần quà và mỗi tháng 100 kg gạo tài trợ cho nhà nuôi dưỡng người già.

Năm 2022, mô hình “Điểm tiếp nhận và cấp phát nhu yếu phẩm cho NNCĐDC, điểm nấu cháo 0 đồng” của Hội NNCĐDC/dioxin phường Bùi Hữu Nghĩa hình thành, má Sáu nhiệt tình tham gia, ủng hộ. Má đã tặng riêng cho mô hình 1 tủ lạnh để dự trữ thực phẩm, tặng 5 triệu từ nguồn tiết kiệm và cùng những người bạn thân thiết vận động đóng góp số tiền 75 triệu đồng để xây dựng trụ sở hoạt động. Không chỉ góp phần giúp cho mô hình điểm tiếp nhận hoạt động hiệu quả, với tài nấu ăn ngon, má Sáu trực tiếp tham gia nấu cháo để phục vụ miễn phí mỗi tuần 4 ngày (từ thứ hai đến thứ năm), mỗi ngày từ 80 đến 120 phần ăn, cho nạn nhân và người có hoàn cảnh khó khăn. “Thực đơn” của điểm nấu cháo 0 đồng phường Bùi Hữu Nghĩa được thay đổi liên tục từ cháo, bánh ngọt, bánh canh mặn...

Những việc làm đầy tính nhân văn của má Sáu - bà Nguyễn Thị Hấu là quà tặng nhân nghĩa của cuộc đời dành cho NNCĐDC, người khuyết tật, trên địa bàn. Bà đã được Chủ tịch UBND quận Bình Thủy tặng nhiều giấy khen. Những đóng góp của má Sáu là cơ sở để Hội NNCĐDC/dioxin phường Bùi Hữu Nghĩa nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Trung ương Hội tặng Bằng khen (nhiệm kỳ 2017-2022).

Hà Minh Kiều
VP Thành hội Cần Thơ

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Tuyên bố chung Việt Nam-Cuba

    Tuyên bố chung Việt Nam-Cuba

    Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 25 đến 27-9, hai bên đã ra “Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba về tăng ...