Là một công dân có tấm lòng thiện nguyện, anh Trần Trọng Khiêm, sinh năm 1974, thường trú tại số nhà 32/193 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, nhiều năm qua với tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương, tấm long nhân ái đã ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Nghĩa cử cao đẹp của anh đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhiều NNCĐDC trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Gia đình anh Khiêm có thu nhập và mức sống bình thường như biết bao gia đình khác. Anh làm trong ngành hàng hải, vợ anh là giáo viên Trung học cơ sở, nhà có 2 con đang đi học, thu nhập của gia đình cũng đủ sinh sống và nuôi các cháu ăn học. Anh Khiêm chia sẻ với lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin thành phố: “Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có những lần được trực tiếp chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt của NNCĐDC tôi mới thấy hết những khó khăn, cực nhọc, đau khổ của những người bị nhiễm chất độc da cam và những di chứng để lại. Cảnh một gia đình ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng có 3 người con nằm trên giường bất động, người mẹ bón từng thìa cơm; một gia đình khác ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An, có 2 người con, đã ngoài 40 tuổi bị điên dại, không mảnh vải che thân bị nhốt trong nhà; ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng có nạn nhân mất cả bố và mẹ, nằm liệt giường, sống nhờ người anh… thật không có từ nào diễn tả hết nỗi khổ đau của những người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Tôi biết rằng Đảng, Nhà nước và thành phố Hải Phòng đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đến người có công, nhiều nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ NNCĐDC, nhưng còn nhiều nạn nhân, gia đình NNCĐDC quá nhiều khó khăn nhất là thế hệ thứ 2, thứ 3 mất bố, mẹ hoặc mất cả bố và mẹ, ngày đêm vật lộn với bệnh tật hiểm ác, cái ăn chưa đủ làm sao có tiền mua thuốc chữa bệnh, khó khăn chồng chất khó khăn. Tôi thực sự không thể cầm lòng… và từ đó tôi và gia đình đã quyết định tiết kiệm chi tiêu hàng ngày để dành dụm hỗ trợ cho NNCĐDC”.
Tháng 6/2024, anh Trần Trọng Khiêm (người đứng giữa) đến Thành hội Hải Phòng trao 20 triệu đồng, hỗ trợ giúp đỡ NNCĐDC
Với những gì mắt thấy, tai nghe, anh biết rằng NNCĐDC họ cần lắm sự sẻ chia của mọi người. Anh nhận thấy được trách nhiệm của bản thân và gia đình với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, những người bị nhiễm chất độc hóa học. Thấu hiểu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân”, với tình thương yêu, lòng nhân ái chia sẻ nỗi đau của NNCĐDC, đều đặn hằng quý hoặc sau mỗi đợt công tác về, anh đã đến Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải phòng để trao số tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, nhờ các bác trao tới tận tay NNCĐDC. Hơn 10 năm đồng hành cùng Hội NNCĐDC/dioxin thành phố, anh đã hỗ trợ cho NNCĐDC hơn 200 triệu đồng, tính 5 năm trở lại đây, số tiền là 130 triệu đồng; lần gần đây nhất (tháng 6/2024), anh đã trao số tiền 20 triệu đồng; anh và gia đình hỗ trợ cho NNCĐDC đó là tấm lòng thiện nguyện, tấm lòng vàng gửi tới nạn nhân và gia đình NNCĐDC; với số tiền hỗ trợ giúp đỡ ấy đã giúp đỡ được nhiều nạn nhân, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Ghi nhận những đóng góp của anh với phong trào Vì NNCĐDC, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tặng Bằng khen dịp tổng kết 5 năm Phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2015-2020; Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng 2 Bằng khen dịp tổng kết 10 năm phong trào ”Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2011-2021 và dip Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải phòng, nhiệm kỳ 2018-2023.
Tấm lòng của anh Trần Trọng Khiêm đối với NNCĐDC thật đáng trân trọng và xứng đáng được biểu dương khen thưởng, nêu gương để lan tỏa học tập làm theo anh. Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải phòng cũng như NNCĐDC rất mong anh cùng gia đình tiếp tục với lòng nhân ái hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC cùng cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam./.
Bùi Thanh Thiêm - Phó Chủ tịch Thành hội
Bình luận