• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nét đẹp giữa đời thường

Bà Trần Thị Láng, sinh năm 1953, nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, hội viên Hội Cựu giáo chức huyện, hiện nay là Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện, một cán bộ gương mẫu, tiêu biểu mang hình ảnh: “Nét đẹp giữa đời thường”.

Bà Trần Thị Láng, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Thủ Thừa

Ngay sau khi nghỉ hưu (năm 2007), bà Láng được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ ấp 2, xã Mỹ Thạnh, nhiệm kỳ 2007-2010 bà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Đảng viên xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đạt danh hiệu xuất sắc tại Hội thi “Bí thư Chi bộ Giỏi của huyện”. Từ năm 2010 đến nay, bà giữ chức Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện. Bà tích cực làm công tác vận động nhiều đoàn từ thiện trong và ngoài huyện, ngoài tỉnh về tặng quà, giúp đỡ NNCĐDC, hộ nghèo, khuyết tật…trị giá nhiều tỷ đồng. Đặc biệt bà tự vận động bảo trợ thường xuyên cho 73 người là NNCĐDC, hộ đặc biệt khó khăn, mỗi người được tặng 10 kg gạo, mì gói, tiền mặt từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/tháng từ nhiều năm nay. Mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút nhiều so với trước, lại phải chăm sóc người chị ruột gần 80 tuổi, nhưng bà đã sắp xếp công việc hợp tình hợp lý, người cán bộ gương mẫu, với tấm lòng nhân ái trong công tác từ thiện. Với công lao đóng góp của bà đã được Thủ tướng Chính Phủ, UBND tỉnh Bằng khen và nhiều giấy khen của UBND huyện…

Bà Nguyễn Thị Châu sinh năm 1956 do bà Láng tìm để kết nối với mạnh thường quân

Được biết, tháng 3/2025, tại đám cúng lễ Giáp năm 2025 của người thân ở khu phố Nhà dài, thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An, có một mạnh thường quân nhờ bà Láng tìm người quen tên là Nguyễn Thị Châu, sinh năm 1956, sau gần 50 năm không gặp, bà Láng đã nhiệt tình tìm kiếm, sau nhiều lần đi đến các xã vùng sâu: Long Thuận, Long Thạnh, kết hợp với địa phương dò hỏi và phỏng vấn, ghi âm bà Láng đã tìm được bà Nguyễn Thị Châu thuộc hộ cận nghèo là  người bị phơi nhiễm chất độc hoá học, phải tháo khớp một chân, chồng chết, tự nuôi 2 cháu nội; bà Láng đã đưa ông mạnh thường quân đến gặp bà Châu và họ đã nhận ra nhau trong tâm trạng “mừng mừng, tủi tủi”, họ gặp và nhận ra nhau sau gần 50 năm, chính là nhờ vào công sức lớn của bà Láng. Sau đó, bà Châu đã được ông tặng cho 50 kí gạo và tiền mặt đồng thời nhận hỗ trợ thường xuyên cho bà Châu mỗi tháng 1 triệu đồng, kể từ tháng 3/2025 trở đi.

Chuyện kể về bà Trần Thị Láng, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Thủ Thừa còn nhiều, còn dài, Tin này mới chỉ kể về bà một các bộ gương mẫu, tiêu biểu tận tụy trong công tác, với tấm lòng nhân ái cao cả đã để lại trong hội viên, NNCĐDC một hình ảnh đáng được trân trọng và học tập noi theo./.

                                                                                                                         Trần Thị Kim Phụng

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác