• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Người Chi hội Trưởng hết lòng vì nạn nhân

Ông Chu Văn Hải , 73 tuổi, Chi hội trưởng chi hội ghép của hai phường Mường Thanh và phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ là một cán bộ gương mẫu, hết lòng vì hoạt động của Hội. Dưới sự lãnh đạo của ông Chu Văn Hải, Chi hội ghép hai phường đã 3 năm liền được Tỉnh hội tặng Giấy khen.
Vợ chồng ông Chu Văn Hải

Ông Chu Văn Hải, thôn Hiệp Lực, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đi xây dựng kinh tế mới năm 1979. Gia đình ông đến xã Trường Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên với khát vọng xây dựng vùng quê mới giầu đẹp. Ông tham gia hợp tác xã sản xuất gạch ngói. Nguồn nguyên liệu sản xuất gạch ngói tại địa phương không đủ tiêu chuẩn (đất cợn đá), sản phẩm kém chất lượng, sau mấy năm vật lộn, hợp tác xã giải tán. Ông rời Trường Sinh đến thị trấn Tuần Giáo, ông cư trú tại phường Noong Bua Ừm, thành phố Điện Biên Phủ ở với cô con gái. Ông là NNCĐDC (tỷ lệ 36 %), hai ông bà không có lương, chỉ sống nhờ vào trợ cấp của ông mỗi tháng 1.200.000 VND (theo trợ cấp mới là 1.500.000 VND) còn phải nhờ vào sự hỗ trợ của các con. Vợ chồng ông có 4 người con nay đã lập gia đình, người con trai cả bị bệnh động kinh từ nhỏ được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Ông bà có một cháu nội năm nay 9 tuổi, bị bệnh ung thư máu, cứ 3 tháng một lần phải xuống Hà Nội điều trị, kinh phí điều trị cho cháu mỗi lần hết 7 triệu chưa kể chi phí ăn nghỉ.

Năm 2020, ông Chu Văn Hải tham gia làm Chi hội phó rồi Chi hội trưởng Chi hội ghép nạn nhân của hai phường Mường Thanh và phường Noong Bua. Chi hội của ông có 18 nạn nhân. Nạn nhân trẻ nhất là 70 tuổi tuổi cao nhất là 85 tuổi. Những ngày đầu, Chi hội không có quỹ, hoạt động của Chi hội, thăm hỏi hội viên khi ốm đau rất lúng túng, khó khăn. Ông trăn trở ngày đêm tìm cách xây dựng quỹ Hội. Ông hiểu Đảng, Nhà nước rất quan tâm chăm sóc, hỗ trợ NNCĐDC, phong trào hành động vì NNCĐDC được phát huy rộng dãi trên cả nước. Vấn đề là phải tìm cách khơi dậy lòng nhân ái, sự chia sẻ của cộng đồng dành cho NNCĐDC, những người đã tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc độc hóa học và những đứa con của họ bị di chứng chất độc da cam từ bố mẹ. Được sự ủng hộ, tạo điều kiện từ Tỉnh hội (cấp giấy giới thiệu) ông đã kiên trì đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn 2 phường Mường Thanh và phường Noong Bua vận động. Trong 3 năm (2021 -2022 – 2023) mỗi năm ông vận động được 30 đến 40 triệu đồng, đáp ứng phần nào nhu cầu hoạt động của Chi hội, đặc biệt việc thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hoạn nạn, lễ tết... Nhờ có kinh phí, sinh hoạt của Chi hội từng bước đi vào nề nếp, hiện nay, chi hội ông đã xây dựng được quỹ hội gần 70 triệu đồng.

 Mặc dù hoàn cảnh gia đình của ông Chu Văn Hải khó khăn, nhưng thấu hiểu tình cảnh, tâm tư của nạn nhân, người chi hội trưởng 73 tuổi này đã dành hết tâm huyết của mình cho hoạt động của Hội, với mong muốn gắn kết cộng đồng xã hội với NNCĐDC, qua đó thức tỉnh lòng nhân ái “thương người như thể thương thân” của người dân, vận động, tạo cơ hội cho họ chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, ông là tấm gương để chúng ta noi theo!

  Đoàn Văn Mão

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Điện Biên.

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...