• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đón Tết ấm tình người

Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh đang nuôi dưỡng chăm sóc các cụ già không nơi nương tựa, tại đây các cụ luôn nhận được tình cảm yêu thương của những cán bộ nhân viên Trung tâm.

Các cụ lạc quan vui vẻ trong những ngày Tết Giáp Thìn 

Ông Trần Viết Tới, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Trong những dịp lễ, tết, cán bộ, nhân viên Trung tâm nêu cao ý thức, trách nhiệm hơn trong việc quan tâm, chăm sóc, yêu thương các cụ, các mẹ. Những ngày Tết vừa qua các cụ được hưởng không khí tết trọn vẹn ấm áp tình người của cán bộ nhân viên Trung tâm.

Cụ Trần Thị Hiên (SN 1942, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà) là vợ liệt sỹ, không có con cái và người thân chăm sóc, phụng dưỡng, đã có 17 cái tết tại Trung tâm; cụ cho biết, chúng tôi được chăm sóc chu đáo từ chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe, tinh thần, nên chugs tôi đón Tết trong không khí ấm áp, chan hòa vui tươi, phấn khởi”.

Còn cụ Đinh Thị Liêu (SN 1945, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) đã đón cái Tết thứ 4 tại đây chia sẻ:  “Chúng tôi được tham gia các hoạt động đón tết do các đoàn thiện nguyện tổ chức. Tết vui lắm, ngập tràn tình yêu thương sẻ chia, nên dù hoàn cảnh éo le, nhưng từ khi vào đây, tôi không còn cảm thấy cô đơn”.

Đó là tâm sự của 2 trong 130 cụ già đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Các cụ nhận được nhiều tình cảm của các ngành cấp tỉnh

Theo lãnh đạo Trung tâm cho biết, dịp Tết, đã huy động bố trí đầy đủ nhân lực trực xuyên tết, đặc biệt là bộ phận y tế, cấp dưỡng. Chế độ dinh dưỡng bảo đảm cân đối, phù hợp tình hình sức khỏe, khẩu vị của các cụ. Thuốc và thiết bị y tế được đảm bảo; 2 lần/ngày, y, bác sỹ sẽ đến từng phòng thăm khám, kiểm tra sức khỏe, nhắc nhở các cụ uống thuốc đầy đủ, đúng giờ...”

Các cụ còn nhận được nhiều tình cảm của các nhà hảo tâm

Dịp Tết Giáp Thìn, đã có hơn 20 đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban ngành, nhà hảo tâm đến trao tặng quà và tổ chức các chương trình ca nhạc, gói bánh chưng, bữa cơm tất niên chu đáo cho các cụ tại Trung tâm.

Cát Tường

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Một buổi chiều tháng Ba âm lịch, nắng bắt đầu hanh vàng bên hiên nhà. Khi tôi còn đang loay hoay với mấy chậu cây, cô con gái nhỏ bỗng lon ton chạy đến, tay cầm tờ lịch vừa bóc, giọng reo lên lảnh lót: ...
    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH  XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    Chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam ấy, sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế đã trở thành điểm tựa kết nối những tấm lòng ...