• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Người con gái có tấm lòng nhân ái mang tên Kiều Loan

 

Trẻ trung, năng động, làm kinh tế giỏi và giàu lòng thương người, đó là đặc điểm nổi bật của một nữ doanh nhân trẻ mà ai cũng phải trân quý khi biết chị trên Facebook cá nhân với tên “Kiều Loan Xứ Nghệ”, cũng như ở ngoài đời.

Họ và tên đầy đủ của chị là Lê Kiều Loan, sinh năm 1991, trong một gia đình nông dân thuần túy ở Giáo xứ Yên Lĩnh, thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Từ nhỏ, chị đã sớm chứng kiến được sự vất vả của cha mẹ, quanh năm “ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ” để nuôi 6 người con ( 2 trai 4 gái ) ăn học nên người.

Phải làm gì để thay đổi cuộc sống ? Phải làm gì để giúp bố mẹ thoát khỏi cảnh “ một nắng hai sương ” ? Phải làm gì để tạo được công ăn việc làm cho nhiều người vì đây là nơi “đất chật người đông” ? Và cao hơn là: làm như thế nào để có tiền giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh đăc biệt khó khăn? Đó là những câu hỏi thường xuyên đau đáu trong suy nghĩ của cô gái trẻ từ những khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

 Học xong phổ thông, chị đã thực hiện ý tưởng của mình bằng sức trẻ, sự sáng tạo và niềm đam mê. Chị bắt tay vào việc kinh doanh khi mới bước vào tuổi hai mươi… Ban đầu là kinh doanh về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe do vợ chồng đảm nhận, nhờ có chất lượng tốt nên uy tín của trên 200 mặt hàng đã được kết nối với hàng trăm, hàng nghìn khách hàng trong và ngoài tỉnh. Những câu hỏi nêu trên đã được giải đáp, chị có  doanh nghiệp riêng, tạo được công ăn việc làm cho 20 công nhân, mỗi tháng thu nhập bình quân trên 200 triệu, cha mẹ không còn phải khuya sớm tảo tần, cuộc sống gia đình đổi thay. Và điều đáng chú ý là hễ ai gặp khó khăn, hoạn  nạn, rủi ro chị đều có mặt kịp thời để thăm hỏi và hỗ  trợ, tặng quà.

Nhân dịp hưởng ứng Tháng hành động Vì nạn nhân chất độc da cam, sau khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Nghi Xuân gửi thư kêu gọi ủng hộ, dù đang làm việc với đối tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, chị đã sắp xếp bay chuyến bay về sớm để thực hiện ý nguyện của mình là trực tiếp đến gặp những hoàn cảnh éo le, những mảnh đời bất hạnh là nạn nhân chất độc da cam để sẻ chia; chị khẩn trương và quên cả mệt mỏi, xuống sân bay vào lúc 13 giờ 30, đúng hẹn 15 giờ chị đến cơ quan Huyện hội để cùng đi trao quà. Được người chồng ủng hộ đã lái xe đưa chị đi đến tận nhà các nạn nhân và trao những phần quà bằng chính sức lao động của chị và các nhân viên trong doanh nghiệp của chị. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Thảm hoạ da cam tở Việt Nam (1961-2024), chị đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất 500.000đ cho nạn nhân chất độc da cam ở các xã: Xuân Hội, Cổ Đạm, Xuân Liên, Xuân Mỹ, Xuân Viên và thị trấn Xuân An. Theo dự kiến của chị tết Trung thu năm 2024, chị sẽ trao tặng quà cho các cháu thuộc thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Một số hình ảnh chị Kiều Loan tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

 Chị Kiều Loan (bên trái) trao tặng quà cho nạn nhân Trần Văn Sơn, Xã Xuân Hoa 

Chị Kiều Loan trao tặng quà cho nạn nhân Nguyễn Minh Gắng, xã Xuân Hội 

Chị Kiều Loan trao tặng quà cho nạn nhân Nguyễn Văn Thắng, xã Đan Trường

Thật đáng trân quý tầm lòng nhân ái của người con gái xóm đạo, một nữ doanh nhân trẻ vừa đẹp người, đẹp nết, bởi với chị “Cho đi là còn mãi ”. 

Hồ Xuân Hồng
Chủ tịch Huyện hội Nghi Xuân

 

                                                    

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác