• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nối dài những nhịp cầu hữu nghị VESAMO và hành trình lan tỏa yêu thương đến nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Có những chuyến đi khép lại bằng những cái bắt tay, những bức ảnh lưu niệm hay những lời hẹn gặp lại. Nhưng cũng có những chuyến đi mà điều đọng lại trong lòng mỗi người lại là những món quà giản dị đến nao lòng. Đối với đoàn Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO), chuyến công tác tại Khánh Hòa cuối tháng 6/2026 sẽ còn được nhớ mãi bởi những nải chuối xanh, buồng chuối chín và những quả dứa (trái thơm ) được bà con đồng bào Raglai nâng niu trao tận tay trước lúc chia tay. Những món quà mộc mạc ấy không chỉ mang hương vị của núi rừng mà còn chất chứa tình cảm chân thành của những con người còn nhiều khó khăn nhưng luôn giàu lòng biết ơn. Và chính từ những điều bình dị ấy, một câu chuyện đẹp về tình hữu nghị, lòng nhân ái và công tác đối ngoại nhân dân đã được viết tiếp.    

Buổi giao lưu hữu nghị của Đoàn VESAMO với đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Những món quà mang theo tình người

 Chiếc xe chở Đoàn VESAMO vừa chuẩn bị lăn bánh rời xã Anh Dũng thì phía sau vẫn còn những cánh tay vẫy theo. Bà con đồng bào Raglai trao tặng Đoàn là những buồng chuối vừa mới chín được cắt từ trong vườn, những quả dứa còn chưa chín hẳn, nhưng thơm đượm mùi đất đỏ. Không ai bảo ai, họ cùng mang đến những gì quý nhất mà gia đình mình có để gửi tặng những người bạn Hàn Quốc.

Ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO), xúc động đón lấy buồng chuối bằng cả hai tay. Các thành viên trong đoàn vừa cười vừa bóc những quả chuối chín để thưởng thức ngay tại chỗ. Tiếng cười rộn rã xua tan mọi khoảng cách về ngôn ngữ. Những buồng chuối còn lại được cẩn thận mang lên xe. Có người nói vui: "Chuối xanh sẽ mang về Hàn Quốc, như mang theo tình cảm của người dân Việt Nam." Có lẽ, đó chính là hình ảnh đẹp nhất của chuyến đi. Không phải những nghi thức trang trọng. Không phải những bài phát biểu. Mà là tấm lòng của những người dân vùng núi còn nhiều khó khăn dành cho những người bạn đã vượt hàng nghìn kilômét để đến sẻ chia với mình.

Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là những gia đình mang chuối, dứa đến tặng đoàn cũng chính là những người đang ngày ngày đối mặt với cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Có gia đình nhiều thế hệ chịu ảnh hưởng của chất độc da cam. Có người mẹ đã ngoài sáu mươi tuổi vẫn chăm sóc người con khuyết tật. Có hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống dựa vào vài sào rẫy, quanh năm chắt chiu từng đồng để nuôi con, nuôi cháu. Vậy mà khi chia tay, họ vẫn muốn dành những gì tốt đẹp nhất của mình cho những người bạn phương xa. Đó là vẻ đẹp rất Việt Nam! Một vẻ đẹp mộc mạc nhưng đủ khiến bất cứ ai cũng phải rung động.

Đại diện lãnh đạo địa phương, Trưởng Đoàn VESAMO, lãnh đạo Trung ương Hội, Tỉnh hội, cán bộ Hội xã khởi công xây nhà cho bà Katơr Thị Diệu

Chuyến công tác của Đoàn VESAMO tại Khánh Hòa lần này không chỉ là hoạt động thiện nguyện thường niên. Đó còn là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), tiếp tục khẳng định tình cảm gắn bó của những người bạn Hàn Quốc đối với các nạn nhân chất độc da cam và nhân dân Việt Nam.

 Trong chương trình làm việc, Đoàn đã phối hợp với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA), Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Nhân ái và trao hỗ trợ sinh kế cho 10 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 Mười gia đình là mười câu chuyện khác nhau, nhưng đều có chung một điểm: cuộc sống còn rất nhiều gian khó. Trong đó có nhiều hộ là đồng bào dân tộc Raglai ở các xã miền núi, nơi điều kiện sản xuất còn hạn chế, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn và hậu quả chất độc da cam vẫn âm thầm đè nặng lên nhiều gia đình qua nhiều thế hệ.

 Mỗi suất hỗ trợ trị giá 10 triệu đồng tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Đó là nguồn vốn để mua bò, dê, gà giống, đầu tư chăn nuôi, trồng trọt hoặc phát triển mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Quan trọng hơn, đó là sự động viên để các gia đình có thêm niềm tin, có thêm động lực tự mình vươn lên.

 Đối với gia đình được hỗ trợ xây dựng Nhà Nhân ái, ngôi nhà mới sẽ không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là chỗ dựa để họ yên tâm lao động, chăm sóc người thân và nuôi dưỡng hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn.

 Phát biểu tại lễ trao, ông Chang Ho Ick chia sẻ bằng những lời giản dị nhưng chân thành: "Mỗi lần trở lại Việt Nam, chúng tôi đều cảm thấy như được trở về ngôi nhà thứ hai của mình. Chúng tôi đến đây không chỉ để trao những món quà, mà còn để chia sẻ tình cảm với các gia đình nạn nhân. Khi nhìn thấy nụ cười của bà con, chúng tôi hiểu rằng những việc làm nhỏ bé của mình có ý nghĩa. VESAMO sẽ tiếp tục đồng hành cùng VAVA và nhân dân Việt Nam trong hành trình chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam.

"Không phải ngẫu nhiên mà những lời chia sẻ ấy nhận được những tràng pháo tay dài. Bởi gần 25 năm qua, VESAMO đã âm thầm thực hiện đúng điều mà ông Chang Ho Ick nói. Từ những chương trình giao lưu hữu nghị, các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đến những chuyến thăm thường niên, tổ chức đã trở thành một trong những người bạn quốc tế gần gũi và bền bỉ đồng hành cùng VAVA trên hành trình xoa dịu nỗi đau da cam. Điều đáng quý là VESAMO không chỉ mang đến những khoản hỗ trợ vật chất. Điều họ mang đến còn là sự đồng cảm, sự sẻ chia và với niềm tin rằng những nỗi đau do chiến tranh để lại sẽ không bao giờ bị lãng quên.

 Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc nhất - nơi những trái tim chân thành gặp nhau để cùng viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị, lòng nhân ái và trách nhiệm đối với cộng đồng.

 Từ những mái nhà nhân ái đến những nhịp cầu của lòng người

Đoàn VESAMO cùng lãnh đạo Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc trao hỗ trợ sinh kế cho các gia đình nạn nhân 

Nếu những món quà của đồng bào Raglai khiến các thành viên VESAMO xúc động bởi sự chân thành, thì điều để lại nhiều ấn tượng đối với những người bạn Hàn Quốc chính là sự đồng hành trách nhiệm của cả hệ thống chính trị địa phương trong việc chăm lo cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam.

 Ở mỗi điểm đến, Đoàn đều nhận được sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương. Không chỉ hiện diện trong các nghi thức của chương trình, các đồng chí lãnh đạo còn trực tiếp cùng Đoàn đến từng gia đình, ân cần hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ với những khó khăn mà các nạn nhân đang phải gánh chịu, đồng thời động viên bà con tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

 Chính sự phối hợp chặt chẽ ấy đã giúp những chương trình hợp tác quốc tế không dừng lại ở những cuộc gặp gỡ hay những bản ghi nhớ, mà thực sự đến được với từng người dân, từng mái nhà và từng số phận cụ thể. Đó cũng là điều làm nên giá trị của công tác đối ngoại nhân dân – khi tình hữu nghị quốc tế được chuyển hóa thành những việc làm thiết thực, góp phần cải thiện cuộc sống của những người còn đang chịu thiệt thòi.

 Đối với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, mỗi hoạt động vận động nguồn lực quốc tế không chỉ nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ về vật chất mà còn là cầu nối để cộng đồng quốc tế hiểu hơn về hậu quả lâu dài của chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam. Mỗi người bạn quốc tế đến với các nạn nhân đều trở thành một "sứ giả" mang câu chuyện về nghị lực, lòng nhân ái và khát vọng vượt lên số phận của người Việt Nam đến với thế giới.

 Đó cũng là lý do VAVA luôn coi trọng việc xây dựng những chương trình hợp tác mang tính bền vững. Thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt, Hội cùng các đối tác hướng tới những mô hình sinh kế giúp các gia đình có điều kiện tự tạo thu nhập, ổn định cuộc sống lâu dài. Một đàn gà giống, một con bò sinh sản, một khoản vốn nhỏ để trồng trọt hay chăn nuôi có thể chưa làm thay đổi ngay cuộc sống của một gia đình, nhưng lại mở ra cơ hội để họ từng bước tự lực vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

 Đó chính là ý nghĩa sâu xa của chương trình mà VESAMO mang đến Khánh Hòa lần này. Trao một mái nhà là trao sự bình yên; Trao một mô hình sinh kế là trao cơ hội; Trao niềm tin mới là trao điều quý giá nhất.

Đồng bào Raglai tặng chuối, dứa cho Đoàn VESAMO trước khi chia tay; những buồng chuối vừa mới chín đã trở thành biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Những người dân miền núi Khánh Hòa không có những món quà đắt tiền để tặng bạn bè quốc tế. Nhưng họ có tấm lòng chân thật, sự mến khách và lòng biết ơn sâu sắc. Còn những người bạn Hàn Quốc cũng không chỉ mang đến những phần quà hay những khoản hỗ trợ, mà mang theo sự cảm thông, tình yêu dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hậu quả của chất độc da cam vẫn còn hiện hữu trong biết bao gia đình. Những đứa trẻ mang dị tật bẩm sinh, những người mẹ tóc đã bạc vẫn lặng lẽ chăm sóc người con bệnh tật, những mái nhà nghèo nơi vùng sâu, vùng xa... tất cả nhắc chúng ta rằng hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh vẫn còn rất dài.

Bởi vậy, mỗi tấm lòng sẻ chia của bạn bè quốc tế đều mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là lời khẳng định rằng nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam không bị lãng quên; rằng vẫn có rất nhiều con người trên thế giới đang đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình chữa lành những vết thương chiến tranh.

Nhìn những buồng chuối xanh nằm bình yên trên chuyến xe trở về, chợt nhận ra rằng ngoại giao nhân dân đôi khi không được viết bằng những diễn văn hay những văn kiện hợp tác. Ngoại giao nhân dân được viết bằng những cái nắm tay chân thành, những nụ cười không cần phiên dịch, một mái nhà mới được dựng lên, một sinh kế được trao gửi và cả những món quà quê mộc mạc được trao bằng tất cả tấm lòng. Rồi đây, những buồng chuối xanh sẽ chín; Ngôi Nhà Nhân ái sẽ hoàn thành; Những mô hình sinh kế sẽ mang lại nhiều mùa vụ mới.

Bởi hơn mọi giá trị vật chất, đó là biểu tượng của tình hữu nghị được vun đắp bằng lòng nhân ái, của sự đồng hành giữa những con người từng ở hai phía khác nhau của lịch sử nhưng hôm nay cùng chung một khát vọng: xoa dịu nỗi đau chiến tranh, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các nạn nhân chất độc da cam và cùng nhau xây dựng một tương lai của hòa bình, hợp tác và hữu nghị.

Đó cũng chính là ý nghĩa đẹp nhất mà VAVA cùng các tổ chức bạn bè quốc tế, trong đó có VESAMO, đã và đang bền bỉ vun đắp trong suốt nhiều năm qua –ng nhịp cầu không chỉ nối hai quốc gia, mà còn nối những trái tim.

Trần Quế Lương
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    65 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (1961-2026): ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM Ở VIỆT NAM (I)

    65 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (1961-2026): ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU NỖI ĐAU ...

    Chất độc da cam(CĐDC)/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của ...
    Chung tay xây dựng những “Mái ấm da cam”

    Chung tay xây dựng những “Mái ấm da cam”

    Những năm qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, tỉnh Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, giúp ...
    Nối dài những nhịp cầu hữu nghị VESAMO và hành trình lan tỏa yêu thương đến nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Nối dài những nhịp cầu hữu nghị VESAMO và hành trình lan tỏa yêu thương đến nạn nhân chất độc da ...

    Có những chuyến đi khép lại bằng những cái bắt tay, những bức ảnh lưu niệm hay những lời hẹn gặp lại. Nhưng cũng có những chuyến đi mà điều đọng lại trong lòng mỗi người lại là những món quà giản dị đến nao lòng. Đối với đoàn Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO), chuyến công tác tại Khánh Hòa cuối tháng 6/2026 sẽ còn được nhớ mãi bởi những nải ...