• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ông Chiến “da cam”

Đó là ông Lê Văn Mơi (thường gọi là Lê Anh Chiến), sinh năm 1952, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Người dân địa phương quen gọi với cái tên thân thiện là ông Chiến “da cam”, bởi ông là người năng nổ, hoạt bát, nhiệt tình trong hoạt động Hội và gần gũi với nạn nhân. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, ông cũng hết lòng với những cảnh đời bất hạnh do bệnh tật, những gia đình nghèo phải đối mặt với khổ cực, thiếu thốn. Hơn 1000 NNCĐDC ở Chợ Gạo mỗi khi có mặt ông như có thêm niềm tin và tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống.

Tham gia kháng chiến từ năm 1971 làm cán bộ giao bưu ở khu 8, năm 1972, ông Lê Văn Mơi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sau năm 1975, ông tiếp tục công tác và chuyển sang làm cán bộ ngành Thống kê tỉnh rồi chuyển về huyện Chợ Gạo cho đến năm 2012 nghỉ hưu. 

Ông Lê Văn Mơi thăm cháu Đoàn Phát Tài (ở xã Hòa Định)  là NNCĐDC, bị bệnh bại liệt từ nhỏ

Trở về cuộc sống đời thường bên gia đình được vài tháng, đến cuối năm 2012, thấy còn sức khỏe và để có điều kiện giúp đỡ người nghèo, bệnh tật, ông tham gia vào Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chợ Gạo, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội; năm 2017 ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Huyện hội cho đến nay.
Trong hoạt động, ông cùng BCH Huyện hội làm tốt vai trò, chức năng của mình, thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh cơ nhỡ, nghèo khó, bệnh tật. Ông thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể để nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Ông chú trọng kiện toàn tổ chức hội cơ sở, vận động, thuyết phục những người có uy tín, có tâm huyết tham gia hoạt động Hội, cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. 
Ông thường xuyên lặn lội một mình đi cơ sở nắm tình hình, đến thăm những gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn, bệnh nặng để hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ và có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Chẳng hạn như gia đình cụ bà Chung Thị Bê, ở thị trấn Chợ Gạo, tuổi đã gần 90, một mình bà phải còng lưng lo cái ăn, cái mặc mỗi ngày cho đứa con gái là nạn nhân da cam, mắc bệnh tâm thần phân liệt, la ó, quậy phá suốt ngày. Hay gia đình chị Lê Thị Tuyết Mai, ở xã An Thạnh Thủy, có 2 đứa con đều là nạn nhân da cam, trong đó có một cháu bệnh nặng, gia đình rất khó khăn… Trên địa bàn huyện Chợ Gạo, hầu hết các gia đình nạn nhân đều được ông đến thăm, động viên chân tình, thể hiện rõ tấm lòng của người làm công tác xã hội, từ thiện. Đối với những gia đình có nạn nhân bệnh nặng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông thường xuyên đến để chia sẻ nỗi vất vả, nỗi đau đớn với họ. Có thể nói, những con đường, ngõ hẻm dẫn đến các gia đình nạn nhân khó khăn, bệnh tật ở các xã, thị trấn của huyện Chợ Gạo, ông Chiến thuộc lòng, bởi ông luôn nắm sát từng hoàn cảnh và cuộc sống của mỗi gia đình nạn nhân để kịp thời có biện pháp chăm sóc, giúp đỡ, làm tốt vai trò, nhiệm vụ của Hội. 
 Ông Chiến bộc bạch: Đến thăm các hộ nạn nhân, tôi càng cảm thông cho nỗi khó khăn, thiếu thốn của họ trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Vì vậy, trong  những năm qua, tôi cố gắng làm tốt công tác Hội, thường xuyên xuống tất cả 19 hội cơ sở xã- thị trấn của huyện Chợ Gạo. Tiếp xúc với mỗi cảnh đời bất hạnh và tận mắt chứng kiến cuộc sống của họ, tôi càng thấy trách nhiệm của mình và luôn trăn trở, suy nghĩ Hội phải làm gì để giúp đỡ nạn nhân có hiệu quả, thiết thực nhất, kịp thời nhất, nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau da cam. Theo tôi, song song với việc kiện toàn tổ chức Hội, điều quan trọng là làm sao tham mưu tốt với lãnh đạo địa phương, thực hiện xã hội hóa công tác vận động nguồn lực chăm lo cho nạn nhân; trong đó Hội là cầu nối để gắn kết những tấm lòng vàng với nạn nhân, giúp họ vượt qua nỗi đau da cam, sống hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Chỉ có nắm sát, nắm chắc mỗi hoàn cảnh gia đình nạn nhân mới có điều kiện thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định đối với họ”. Với cách làm đó, hằng năm các cấp hội huyện Chợ Gạo đã vận động trên 1 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.
Hơn 71 năm tuổi đời, trên 50 năm tuổi Đảng, luôn nhiệt tình, tâm huyết với Hội trong hoạt động và những việc làm đậm tính nhân văn, giàu lòng nhân ái, trách nhiệm, nghĩa tình với NNCĐDC của ông Chiến “da cam” trong thời gian qua đã tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với người dân địa phương. Những cống hiến của ông được UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh tặng bằng khen; Hội NNCĐDC tỉnh và UBND huyện Chợ Gạo tặng nhiều giấy khen, tôn vinh tấm gương sáng của người cán bộ Hội tận tâm trong hoạt động xã hội, từ thiện.

Lê Huỳnh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...