• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Quỹ Spring in my hands trao tiền hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Chiều 11/4, Quỹ Spring in my hands của Hệ thống Trường phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế Wellsping Hà Nội do cô giáo Đoàn Thị Vân Anh làm Trưởng đoàn đã đến thăm Trung ương Hội và trao tiền hỗ trợ cho NNCĐDC Việt Nam.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội và cán bộ văn phòng, các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội tiếp Đoàn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc của Quỹ Spring in my hands nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Số tiền ủng hộ hơn 31 triệu đồng được các em học sinh quyên góp từ buổi tổng kết của Wisers trong dự án “Dưới lá cờ thống nhất”. Thông qua hoạt động này nhằm góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái” cho các em học sinh, đối với cộng đồng xã hội nói chung và người có công với cách mạng nói riêng.

Quỹ Spring in my hands trao tặng 31 triệu đồng cho NNCĐDC

Trong chuyến thăm, các em đã được tìm hiểu về lịch sử, nguyên nhân, hoàn cảnh của NNCĐDC và sứ mệnh của Hội NNCĐDC/dioxin trong việc chăm sóc, giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam. Thay mặt Thường trực Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Đỗ Hồng Lâm đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của các thầy cô giáo và các em học sinh của Hệ thống Trường phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế Wellsping Hà Nội nói chung và Quỹ Spring in my hands nói riêng. Hy vọng trong thời gian tới, NNCĐDC sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất từ các thầy cô giáo và các em học sinh của trường.

Đình Trọng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác