• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh: Thăm tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở tỉnh Ninh Thuận  

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8); chiều 26/7, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Tỉnh hội Ninh Thuận đi thăm và tặng quà cho 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam. Trao tặng mỗi gia đình 4 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Đoàn đến thăm gia đình ông Lê Văn Nhiễm và bà Nguyễn Thị Bình Minh, ở xã An Hải, huyện Ninh Phước. Cả 2 vợ chồng đều là thương binh, nạn nhân chất độc da cam, bà Minh còn là Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày; ông bà hiện đang được gia đình người cháu ruột (là con nuôi) chăm sóc, phụng dưỡng. Ông bà là Đảng viên 65 năm và 55 năm tuổi Đảng. Nay tuổi già, sức yếu, bệnh tật, dù không thể ngồi dậy để trò chuyện, nhưng ông bà không khỏi xúc động khi nhắc lại những tháng năm cống hiến, hy sinh tuổi thanh xuân cho đất nước và cảm ơn đoàn đã thăm và tặng quà.

Gia đình thứ hai là ông Huỳnh Thanh Mẫn và bà Nguyễn Thị Bảy, ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải là cán bộ thoát ly trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ông Mẫn đã qua đời mấy năm trước do di chứng chất độc da cam, bà Bảy đang sống cùng vợ chồng người con trai. Trên tường trang trọng treo bằng Huy hiệu 55 năm và 60 năm tuổi Đảng của ông bà, còn có nhiều huân, huy chương, bằng khen ghi nhận thành tích của ông bà.

Đoàn đến thăm và tặng quà cho 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam

 

 

Đoàn của Sở Nội vụ TP.HCM, Tỉnh hội Ninh Thuận đã rất xúc động, chia sẻ những khó khăn và chúc ông bà luôn lạc quan, giữ vững niềm tin chiến thắng bệnh tật, sống vui khoẻ bên con cháu.

Sau khi thăm và tặng quà cho 2 gia đình, Đoàn đã đến thắp hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Trần Thi ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước.

                                                          Anh Hoàng

 Phó Chủ tịch Tỉnh hội Ninh Thuận

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...
    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm đeo bám nhiều gia đình, để lại nỗi đau dai dẳng. Trước những mất mát ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị ...
    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên Nam đã cụ ...