• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Tấm lòng nhân ái của ông Nguyễn Hữu Phong vì hội viên da cam Trường Sơn

Mỗi lần gặp ông Nguyễn Hữu Phong tại Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, tôi đều cảm nhận ở ông sự vui vẻ, chân thành và tinh thần hết lòng vì đồng đội, vì những nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Với tấm lòng nhân hậu, ông luôn được mọi người quý trọng, yêu mến.    

Ông Nguyễn Hữu Phong sinh năm 1954, quê ở xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên (nay là phường Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên. Năm 1973, ông lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông đi chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên. Năm 1979, ông phục viên trở về địa phương và được hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam.

Trở về quê hương, ông tích cực tham gia công tác xã hội, có 15 năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND xã Đắc Sơn. Trong suốt quá trình công tác, ông luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được khen thưởng nhiều lần của cấp huyện và cáp tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Phong trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, ông sinh hoạt tại Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh phường Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên. Không chỉ gương mẫu trong các hoạt động của Hội, ông còn luôn đi đầu trong công tác từ thiện nhân đạo, chăm lo cho những người đồng đội. Nói về ông Nguyễn Hữu Phong, ông Trần Minh Hải, Cụm trưởng Cụm thi đua Hội Trường Sơn khu vực Phổ Yên cho biết: “Ông Phong rất quan tâm đến công tác nghĩa tình đồng đội, có những lần Hội tổ chức cho hội viên đi thăm lại chiến trường xưa, ông đứng ra lo toàn bộ kinh phí thuê xe ô tô cho chuyến đi. Mỗi dịp tổng kết công tác hay tổ chức Đại hội Hội Trường Sơn, ông đều trao tặng từ 5 đến 10 suất quà tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn và gia đình liệt sĩ ở Đắc Sơn.”

Ông Lê Xuân Tấn, Chủ tịch Hội Trường Sơn phường Phổ Yên cũng chia sẻ: “Ông Nguyễn Hữu Phong luôn đồng hành, giúp đỡ Hội Trường Sơn, mỗi dịp Đại hội, ông đều hỗ trợ kinh phí, tặng hoa chúc mừng. Từ tiền phụ cấp, tiền lương của mình và sự hỗ trợ của các con, ông thường xuyên trao quà cho hội viên, đặc biệt là các hội viên da cam và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.”

Ông Nguyễn Hữu Phong trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 10/5/2026, trong chương trình kỷ niệm 67 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và giao lưu nghệ thuật chào mừng Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn tại phường Phổ Yên, tôi có dịp gặp lại ông Nguyễn Hữu Phong; ngay tại chương trình, ông đã vui vẻ trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, tới các hội viên là nạn nhân chất độc da cam và hội viên Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phong tâm sự: “Các con, các cháu rất hiểu và ủng hộ việc làm của tôi, mỗi khi Hội Trường Sơn có hoạt động, các cháu lại gửi tiền về để tôi làm công tác từ thiện nhân đạo. Nhờ có sự động viên, hỗ trợ của gia đình nên tôi có điều kiện làm việc này thường xuyên hơn.”

Ông Nguyễn Hữu Phong tặng hoa các hội viên văn nghệ.

Có thể khẳng định rằng, ông Nguyễn Hữu Phong là một tấm gương tiêu biểu về tinh thần nghĩa tình đồng đội, tận tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và hết lòng chăm lo cho hội viên da cam, hội viên Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn ở phường Phổ Yên. Những việc làm đầy trách nhiệm và nhân văn của ông đã lan tỏa tình đồng chí, đồng đội, được mọi người trân trọng và kính mến.

Tin ảnh: Lưu Sỹ Mùi

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác