• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tấm lòng vàng của đôi vợ chồng CCB ở thành phố Vinh

Người dân phường Hưng Phúc TP Vinh, Nghệ An thường kể nhau nghe về nghĩa cử cao đẹp của đôi vợ chồng lính, đó là CCB Lê Trường Sơn và CCB Nguyễn Thị Phương. Hai anh chị đều là lính Sư đoàn 530 Bộ Tư Lệnh Công Binh. Họ đã bén duyên chồng vợ trong những ngày mở đường Tây Trường Sơn  trên đất Triệu Voi

Bà con lối xóm phường Hưng Phúc, TP Vinh không quên câu chuyện vào năm 2002, hai vợ chồng CCB Lê Trường Sơn và Nguyễn Thị Phương đề xuất xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, quê hương anh để được góp 100 triệu đồng xây dựng Đài Tưởng niệm tri ân Liệt sỹ. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã lan tỏa tấm lòng các mạnh thường quân chung tay cùng xã nhà hoàn thành công trình Tâm Lính quý giá của địa Phương.

Nhờ biết chắt chiu tiết kiệm nên có đồng ra đồng vào, hàng năm, đôi vợ chồng CCB tài trợ quần áo cho các CCB cùng đơn vị; tặng lễ phục cho Chi hội CCB khối Tân Phúc, TP Vinh; hỗ trợ các xóm ở quê làm nhà Văn hóa mỗi xóm từ 5 đến 20 trệu đồng; tài trợ Giải bóng đá của các cháu Thiếu niên ở quê  mỗi lần 5 đến 15 triệu đồng; hỗ trợ hàng chục triệu đồng làm đường Khối, mua loa đài phục vụ nhân dân khối Tân Phúc; Trồng cây xanh bên đường Nguyễn Khánh Toàn trong Khối...

Đặc biệt đối với NNCĐDC, đôi vợ chồng CCB đã chia sẻ nghĩa cử cao đẹp chạm vào trái tim nhiều người cùng đồng hành, như gia đình anh chị Luân Phương khối Tân Phúc tặng 5 triệu đồng, anh chị Trần Minh Sơn, Nghiêm Thị Hồng Lê, phường Hưng Dũng tặng 10 trệu đồng, Anh Hoàng Nghĩa Mai chị Đặng Thị Lương tặng ba mươi triệu đồng cho Nạn  nhân chất độc Da cam thành phố Vinh...

Những năm đánh Mỹ, anh là một trong những tay lái cừ trên đường Trường Sơn huyền thoại; qua bao mùa nắng nóng nung người Bình -Trị - Thiên khói lửa và trên đất bạn Lào; rồi là những đèo cao trập trùng phía Bắc; trải bao thiếu thốn, gian khổ nên anh chị càng thấu hiểu, chia sẻ hoàn cảnh, số phận của những NNCĐDC cùng những đồng đội khi trở về địa phương.

Khi Biên cương đã ngừng tiếng súng anh được chuyển ngành về Ty Lâm Nghiệp Nghệ An, chị về học tiếp Đại học Sư Phạm. Giữ phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đôi vợ chồng CCB luôn luôn chia sẻ, tha thứ, động viên nhau trong cuộc sống để biết tiết kiệm, chắt chiu, nuôi dạy con học hành đến nơi đến chốn, phụng dưỡng cha mẹ già.

Sinh hoạt tại Chi hội CCB khối, Nhà Giáo Nguyễn Thị Phương còn đảm nhận nhiều công việc: Phó Chủ Tịch Hội khuyến học phường Hưng Phúc, Chỉ Ủy Viên, Phó Ban công tác Mặt Trận Khối, Tổ trưởng dân Cư. Mặc dù “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” hết ngày này qua tháng khác, đôi vợ chồng CCB vẫn luôn vui vè hòa đồng; luôn cùng đội Văn Nghệ cất cao lời ca tiếng hát làm ấm áp tình người, gắn kết giềng xóm; được đồng đội yêu mến, cộng đồng xã hội trân trọng; nhiều năm liền gia đình anh chị được nhân dân tôn vinh Gia đình văn hóa tiêu biểu.

Quang Hùng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác