
Nhà báo Nguyệt Hằng- Phó Trưởng đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam Văn phòng Bắc Miền Trung trao quà cho NNCĐDC

Những phần quà không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các bác, các cô, các chú là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, các học sinh là cháu của gia đình chính sách có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống

Ông Hồ Viết Sơn, Chủ tịch UBMTTQVN phường Hưng Bình trao quà cho các cháu gia đình chính sách
Tham dự có toàn thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An cùng đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam Văn phòng Bắc Miền Trung.
Phát biểu tại Lễ trao, bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Bình cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến Tạp chí Da cam Việt Nam đã làm cầu nối thiện tâm đến với NNCĐDC. Bà cho rằng: Sự quan tâm, hỗ trợ quý báu của Tạp chí và nhà hảo tâm đã mang đến những món quà đầy ý nghĩa, thể hiện tấm lòng nhân ái, sẻ chia sâu sắc đối với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Bình phát biểu
Hoạt động này có ý nghĩa lan tỏa khích lệ tinh thần vượt khó học giỏi của các cháu học sinh là cháu các gia đình thương binh, liệt sỹ; tiếp tục nỗ lực học tập và rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.” Bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Bình nhấn mạnh.

Lãnh đạo phường Hưng Bình và đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam trao quà cho đối tượng chính sách
Tạp chí Da cam Việt Nam xin cảm ơn sự đồng hành của chị Hoàng Liên, người con của Xứ Nghệ luôn đồng hành chia sẻ, chung tay vì NNCĐDC.
Chị Hoàng Liên được nhiều người biết đến trong dịp Covid-19 đã tặng tiền cho các công dân Nghệ An trở về từ tâm dịch phía Nam khi qua cầu Bến Thủy. Mới đây chị còn hỗ trợ hoạt động của Ban liên lạc CCB Mặt trận 379 Bắc Lào; tặng 10 suất quà cho NNCĐDC dịp kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/2024.

“Tôi chỉ muốn làm một việc khiến mọi người xung quanh vui là tôi cũng thấy vui và rất nên làm”. Chị cũng rất xúc động khi những CCB từng làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Lào: “Đây là việc làm tự tâm thấm đẫm tình người, tình đồng chí và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào. Để nhắc nhớ thế hệ hai nước không bao giờ quên ơn nghĩa của lớp người đi trước.” Theo chị, chị không muốn xưng danh, mà chỉ muốn góp phần nhỏ bé động viên, bù đắp cho những số phận kém may mắn, đặc biệt là những NNCĐDC.
“Mỗi lần gửi quà cho các NNCĐDC, lòng mình thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Ở quê tôi có những hoàn cảnh cả nhà 3 đến 4 NNCĐDC như một bệnh viện thu nhỏ. Vậy xã hội cần chung tay giúp đỡ những NNCĐDC, vì họ là những mảnh đời bất hạnh nhất trong những người bất hạnh, họ là những người có công với nước”. Chị Hoàng Liên xúc động sẻ chia.
Quốc Khánh
Bình luận