Chiều 04/5/2021, tại Văn phòng Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đà Bắc (Hòa Bình), Thạc sĩ, nhà giáo Vũ Hoàng Giang, Phó hiệu trưởng Trường THCS xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc đã trao 146.500.000 đồng cho Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đà Bắc. Đây là số tiền của thầy giáo Vũ Hoàng Giang và những người bạn ủng hộ gia đình NNCĐDC Lường Văn Huân (SN 1954), xóm Hạ, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc để xây nhà ở.
Ngôi nhà của gia đình NNCĐDC Lường Văn Huân ở xóm Hạ, xã Đồng Ruộng.
Ông Xa Đức Hùng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đà Bắc cho biết: Ông Lường Văn Huân nhập ngũ tháng 9/1971, tháng 12/1980 phục viên. Ông Huân đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Mặt trận B3 Tây Nguyên, Đường 9 - Nam Lào. Hiện nay hoàn cảnh gia đình ông Huân rất khó khăn. Vợ chồng ông sinh được 4 người con thì cả 4 người đều bị bệnh, tật, sức khỏe yếu, con gái cả là Lường Thị Yêu gần như bị mù hai mắt, không lao động được, mọi giao tiếp đều bằng thính giác. Nhiều năm nay vợ chồng ông Huân cùng 4 người con sống trong ngôi nhà gỗ 2 gian, vách nứa đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi có mưa bão, vợ chồng ông lại phải đưa các con đến ở nhờ nhà anh em họ hàng trong xóm. Được nhà giáo Vũ Hoàng Giang hỗ trợ, Hội sẽ phối hợp với chính quyền xã Đồng Ruộng vận động các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xã chung tay, góp sức để gia đình ông Lường Văn Huân có ngôi nhà mới khang trang, vững chắc trước mùa mưa bão năm nay.
Thầy giáo Vũ Hoàng Giang (người áo trắng) trao số tiền 146.500.000 đồng cho Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đà Bắc, ông Xa Đức Hùng.
Thầy Vũ Hoàng Giang ủng hộ UBND thị trấn Đà Bắc phòng chống dịch Covid-19.
Tìm hiểu, chúng tôi được biết, Vũ Hoàng Giang là Cử nhân khoa Lịch sử, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, thầy đã công tác 17 năm liên tục (2004 – 2021) ở Trường THCS xã Nánh Nghê. Đây là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn (xã 135). Trường cách xa trung tâm huyện gần 100 km. Bố của thầy Giang là ông Vũ Hữu Sĩ, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đà Bắc. Thầy Giang cho biết: một hôm hai bố con ngồi uống nước, thầy nghe bố nói về hoàn cảnh gia đình ông Lường Văn Huân. “Để con lên xem thực tế như thế nào. Rồi con sẽ trao đổi lại với Hội hướng giúp đỡ gia đình bác Huân” - Thầy Giang nói với ông Sĩ. Chủ nhật, Vũ Hoàng Giang vượt hơn 70 km đường núi lên xóm Hạ, xã Đồng Ruộng vào thăm gia đình ông Huân. Tận mắt chứng kiến gia cảnh của gia đình NNCĐDC Lường Văn Huân, thầy Giang rất cảm động, qua lãnh đạo xã, thầy Giang biết, để làm được ngôi nhà xây vững chắc, có diện tích sử dụng khoảng 50m2 thì cần khoảng 150 triệu đồng. Ngay sau đó thầy Giang quyết định giúp đỡ gia đình ông Huân số tiền đủ làm một ngôi nhà mới. Ngoài số tiền của mình, Vũ Hoàng Giang còn vận động bạn bè ủng hộ thêm, người 500, người 1 triệu, 2 triệu, tùy tâm. Thầy Vũ Hoàng Giang chia sẻ, việc ủng hộ gia đình NNCĐDC Lường Văn Huân hơn 146 triệu đồng để làm nhà là hành động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Thầy Giang mong muốn Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đà Bắc phối hợp với UBND xã Đồng Ruộng sớm triển khai xây dựng nhà cho gia đình ông Huân.
Được biết, với cương vị là Phó hiệu Trưởng, vào dịp đầu năm học mới, các ngày lễ, tết, thầy Vũ Hoàng Giang đều đến thăm hỏi, tặng quà những gia đình chính sách, gia đình học sinh có hòan cảnh khó khăn. Đặc biệt trong trận lũ bão lịch sử năm 2017, thầy Giang đã vận động bạn bè được hơn 100 triệu đồng ủng hộ một gia đình học sinh bị đất đá sập đổ nhà chết. Mua mì tôm, dầu ăn, gạo và dụng cụ phục vụ sinh hoạt thiết yếu giúp những hộ bị thiệt hại nặng do lũ bão, giá trị hơn 120 triệu đồng; biết tin một học sinh xã Yên Hòa (Đà Bắc) bị bệnh lạ, nhưng vì gia đình nghèo không có điều kiện đưa con đi bệnh viện, thầy Vũ Hoàng Giang đã giúp gia đình học sinh này 85 triệu đồng để đưa con đi chữa bệnh. Trong đại dịch Covid-19, Vũ Hoàng Giang đã ủng hộ Đà Nẵng 261 triệu đồng; ủng hộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, UBND thị trấn Đà Bắc vật chất và tiền mặt tổng số trên 200 triệu đồng. Thầy Hiệu phó còn hỗ trợ Trường THCS Nánh Nghê gần 50 triệu làm mới nhà bếp tập thể… Thạc sĩ, nhà giáo Vũ Hoàng Giang được chính quyền và các bậc phụ huynh, nhân dân xã Nánh Nghê kính trọng “tôn vinh” là người thầy giáo giàu lòng nhân ái.
Nguyễn Hồng Bài
Bình luận