Kính gửi Bà Hoàng hậu Mathilde, Hoàng hậu Vương quốc Bỉ, Đại sứ Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Danh dự UNICEF Bỉ,
Nhân dịp sinh nhật của Bà Hoàng hậu, thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới Bà những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, cùng lời chúc mạnh khỏe, an bình và luôn thành công trong sứ mệnh phụng sự những giá trị nhân văn mà Bà đã không ngừng vun đắp.
Nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ tấm lòng nhân hậu, sự tinh tế và tâm huyết của Bà trong việc thúc đẩy quyền trẻ em, bảo vệ các cộng đồng dễ tổn thương và khuyến khích phát triển bao trùm trên toàn cầu. Với vai trò Đại sứ Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Danh dự UNICEF Bỉ, Bà Hoàng hậu đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp về bình đẳng, cơ hội và sự quan tâm dành cho thế hệ tương lai – những tư tưởng rất được trân trọng tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà vua Bỉ Philippe cùng hai Phu nhân chụp ảnh chung trước khi bước vào cuộc hội đàm
Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Bà Hoàng hậu đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Hình ảnh Bà Hoàng hậu trong tà áo dài truyền thống, nhẹ nhàng trò chuyện với trẻ em, thăm các cơ sở văn hóa – giáo dục và lắng nghe những chia sẻ đầy chân thực từ các gia đình, đã thể hiện một phong thái thanh cao, gần gũi và giàu lòng trắc ẩn. Sự quan tâm đặc biệt mà Bà dành cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin – những người mang trong mình di chứng nặng nề của chiến tranh – là nguồn động viên quý báu, giúp họ thêm bản lĩnh vượt qua khó khăn.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đặc biệt trân trọng sự ủng hộ của Bà Hoàng hậu đối với các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng nạn nhân. Việc hình thành và ra mắt Quỹ Thiện nguyện Aquitara, với sự quản lý uy tín từ Quỹ Nhà Vua Baudouin, Vương quốc Bỉ, đã tạo nền tảng hợp tác bền vững giữa hai nước, hướng tới cải thiện điều kiện sống, nâng cao chất lượng chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và mở rộng cơ hội giáo dục cho các nạn nhân da cam tại Việt Nam. Đây là minh chứng sinh động cho chiều sâu của tình hữu nghị và lòng nhân đạo quốc tế.
Thưa Bà Hoàng hậu,
Đối với nhiều gia đình Việt Nam, Bà không chỉ là một thành viên Hoàng gia, mà còn là hiện thân của sự sẻ chia và lòng nhân ái. Khoảnh khắc Bà nắm lấy tay những em nhỏ, chăm chú lắng nghe từng tâm sự, đã gieo vào lòng họ một niềm tin bền bỉ rằng tình thương yêu luôn hiện hữu, và rằng nỗ lực vượt lên số phận của họ được cả thế giới trân trọng. Niềm hy vọng mà Bà truyền đi – nhẹ nhàng nhưng lan tỏa – sẽ còn ở lại lâu dài trong tâm hồn những người đang hằng ngày đối diện với hậu quả chiến tranh.
Nhân dịp đặc biệt này, tôi xin kính chúc Bà Hoàng hậu một sinh nhật thật an vui và nhiều ý nghĩa. Cầu chúc Bà luôn mạnh khỏe, tiếp tục truyền cảm hứng nhân văn đến trẻ em và những cộng đồng còn nhiều thiệt thòi trên toàn thế giới – trong đó có các nạn nhân chất độc da cam/dioxin của Việt Nam.
Xin trân trọng kính chào Bà Hoàng hậu.
Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính
Chủ tịch
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
Ủy viên Đoàn Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam





.jpg)







.jpg)
Bình luận