• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam: Thăm, tặng quà Tết cho NNCĐDC tỉnh Hòa Bình

Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam: Thăm, tặng quà Tết cho NNCĐDC tỉnh Hòa Bình

Ngày 25/12/2019, ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch – Giám đốc quỹ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương Hội đã thăm, tặng quà Tết Canh tý cho NNCĐDC tỉnh Hòa Bình. Ông Vũ Công Đào, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội Hòa Bình báo cáo với Phó Chủ tịch và đoàn công tác kết quả phong trào hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong năm 2019 và công tác tổ chức, vận động giúp đỡ, hỗ trợ NNCĐDC, trong đó tập trung vào đối tượng nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Canh tý 2020.

Đoàn công tác thăm, tặng quà Tết cho nạn nhân Quách Thị Định

Thay mặt đoàn công tác Trung ương Hội, ông Nguyễn Văn Khanh đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, thành tích trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phong trào giúp đỡ, hỗ trợ NNCĐDC trong năm qua của các cấp tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả, thiết thực góp phần cổ vũ động viên, tiếp sức cho nạn nhân vượt qua nỗi đau bệnh tật, vươn lên làm chủ cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Thay mặt Trung ương Hội, ông Nguyễn Văn Khanh đã tặng 30 suất quà Tết (mỗi suất 1,2 triệu đồng) cho 30 nạn nhân 10 huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình.

Tặng bò cho nạn nhân Nguyễn Văn Lục.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Khanh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà Tết cho nạn nhân Quách Thị Định, xóm Nút, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, đây là nạn nhân nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tặng bò sinh sản (trị giá 17 triệu đồng) cho nạn nhân Nguyễn Văn Lục, xóm Đồng Bến, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn.

Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Nguyễn Văn Khanh tặng quà cho nạn nhân tỉnh Hòa Bình.

Nguyễn Hồng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.