• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Yên Bái: Tấm lòng nhân ái của gia đình Chủ tịch Hội huyện Văn Chấn và bà con nhân dân thị trấn Sơn Thịnh

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về việc ủng hộ nhân dân tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, ông Hà Hữu Thế, 63 tuổi, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã cùng với vợ là bà Phùng Thị Chiến trao đổi, bàn và thống nhất với một số các chị em phụ nữ xóm Phiêng 2, thị trấn Sơn Thịnh ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ. Chỉ sau một thời gian ngắn, 150 chiếc bánh trưng đảm bảo chất lượng, nhân đỗ, thịt lợn đầy đủ cùng với các sản phẩm lạc rang, bánh kẹo, nước uống đóng chai đã được gửi ra thành phố Yên Bái để kịp thời chuyển đến người dân đang vũng lũ đang cần trợ giúp khẩn cấp. Cùng với đó, gia đình ông bà Hà Hữu Thế, Phùng Thị Chiến còn ủng hộ tiếp 01 tạ gạo nhật ngon, gửi qua chuyến xe 0 đồng trong xóm để chuyển đến các địa chỉ tiếp nhận hàng hóa cứu trợ.

Bà con xóm Phiêng 2 gói bánh trưng gửi ra vũng lũ lụt

Ông Hà Hữu Thế cho biết: sau khi nhận được những thông tin về thiệt hại của người dân do cơn bão số 3 gây ra, bà con nhân dân huyện Văn Chấn nói chung, thị trấn Sơn Thịnh và xóm Phiêng 2 nói riêng rất bàng hoàng, xót xa như chính người thân của mình bị thiệt hại. Vì thế chúng tôi đã nhanh chóng thống nhất cùng làm một việc thiết thực ủng hộ bà con vùng lũ lụt. Có rất nhiều những chuyến xe 0 đồng chở hàng hóa, hiện vật do bà con nhân dân nơi đây đóng góp được chuyển đi cứu trợ, sẻ chia khó khăn, vất vả, thiệt hại đối với người dân vùng bão lũ bị. Đây là chút tấm lòng góp sức cùng cả nước hướng về đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Nghĩa cử cao đẹp của ông Hà Hữu Thế và bà con xóm Phiêng 2, thị trấn Sơn Thịnh được nhân dân cảm phục, yêu mến.  

                                                                                        Ngọc Giang Sơn

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Một buổi chiều tháng Ba âm lịch, nắng bắt đầu hanh vàng bên hiên nhà. Khi tôi còn đang loay hoay với mấy chậu cây, cô con gái nhỏ bỗng lon ton chạy đến, tay cầm tờ lịch vừa bóc, giọng reo lên lảnh lót: ...
    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH  XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    Chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam ấy, sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế đã trở thành điểm tựa kết nối những tấm lòng ...