Chùm thơ của tác giả Tạ Quang Dư
Đại tá Tạ Quang Dư sinh năm 1951, nhập ngũ 4/1970. Ông từng là lính tham gia kháng chiến Chống Mỹ cứu nước và chiến tranh Bảo vệ Biên giới phía Bắc tại mặt trận Lạng Sơn. Hiện ông là Chủ Tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh.
TCDC thường trú Bắc Miền Trung xin giới thiệu chùm thơ 3 bài của ông nhân kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2022
NGƯỜI VỀ THĂM QUÊ
Từ đất mẹ Người đi bốn biển
Chân đạp sóng tìm phương thẳng tiến
Đâu con đường hạnh phúc tự do ?
Viết Báo , nấu cơm , quét tuyết , đốt lò
Để tìm kiếm đường đi cho Dân Tộc
Người bắt gặp Luận Cương rồi (1) bật khóc :
Hạnh phúc là đây cơm áo đây rồi
Người đã đi theo hướng mặt trời
Để trở về Quê hương Tổ Quốc
Người đã đặt bàn chân lên đất nước
Sau ba mươi năm bão tố phong ba (2)
Năm mươi năm biền biệt xa nhà (3)
Ngày trở lại dâng trào cảm xúc
Trước di ảnh khói hương mờ đục
Cha mẹ anh em đã vào cõi trường sinh
Suốt cuộc đời Người sống quên mình
Cho Độc Lập - Tự Do - Dân Tộc
Cho Hòa Bình hạnh phúc ấm no
Tạc dạ ghi ơn Công Đức Bác Hồ
Ta mãi mãi đi theo con đường Bác
(1) Bác đọc Luận Cương của Lê Nin
(2) Người đi từ Bến Nhà Rồng 1911 khi trở về Hà Quảng Cao Bằng 1941
(3) Tính từ khi xa nhà 1911 đến lúc về thăm lần cuối 1961 là 50 năm, Người đã đọc 2 câu thơ :
" Quê hương nghĩa trọng tình cao
Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình "
VỀ KIM LIÊN
Sen vàng (1) thơm ngát hương quê
Tháng năm con lại trở về dâng hoa
Làng Sen mảnh đất quê cha
Đong đầy tình nghĩa mặn mà thủy chung
Cuộc đời Người hiến non sông
Ai mang dòng máu Lạc Hồng là con
" Còn người , còn nước còn non " (2)
Muôn sau xin nguyện sắt son theo Người
(1) Kim Liên có nghĩa là Sen vàng
(2) Ý thơ của Bác :
" Còn non , còn nước còn người
Thắng giặc Mỹ ta lại xây dựng hơn mười ngày nay ".
ĐỀN CHUNG SƠN
Tôi đến Chung Sơn (1) một chiều hè
Rừng cây xanh lá rộn tiếng ve
Đất thiêng hội tụ hồn sông núi
Bàn chân muôn nẻo bước đường quê
Sơn Chung (2) vạn đại giữa Kim Liên
Ngàn đóa hoa dâng khắp mọi miền
Nhân Kiệt Sen Vàng chen nhau nở
Ngào ngạt hương thơm với người hiền
Ai đã đặt tên đây Núi Chung
Ân tình của Bác rộng mênh mông
Năm châu bốn biển vui sum họp
Như ngàn con suối trở về sông
(1) Chung Sơn : có nghĩa là Núi Chung, nơi tuổi thơ Bác thả diều
(2)Sơn Chung : Núi được ví như Cái Chuông.
Bình luận