• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Sống như những đóa hoa” 

Chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sống như những đóa hoa” đã được tổ chức vào tối 23/8/2026 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ CHí Minh (HTV). Sự kiện do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ CHí Minh phối hợp tổ chức nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2026).  
Chương trình vinh dự được đón tiếp nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị - nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng, PGS.TS.TTND Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP.HCM. Chương trình có sự tham dự của hơn 250 đại biểu, trong đó có các tướng lĩnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, bạn bè quốc tế...

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn còn dai dẳng, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình Việt Nam qua nhiều thế hệ. Ông khẳng định việc chăm lo, hỗ trợ và đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam không chỉ là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay cá nhân mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng và toàn xã hội. Những năm qua, sự đồng hành của bạn bè quốc tế đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ngày càng được mở rộng. Nhiều hoạt động có ý nghĩa đã góp phần đưa vấn đề nạn nhân chất độc da cam và đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam đến với cộng đồng quốc tế.
Tri ân những người dành tâm huyết đối với nạn nhân chất độc da cam
Một trong những khoảnh khắc xúc động của chương trình là phần tri ân những cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hành trình xoa dịu nỗi đau da cam và đấu tranh đòi công lý cho  nạn nhân. Ban Tổ chức trân trọng ghi nhận và tri ân bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, chứng minh tác hại của chất độc da cam/dioxin và đấu tranh vì quyền lợi của nạn nhân; bà Trần Tố Nga, nạn nhân chất độc da cam, người Việt, quốc tịch Pháp đã kiên trì, bền bỉ và quyết tâm trong nhiều năm qua theo đuổi vụ kiện các công ty hoá chất Mỹ để đòi lại công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trân trọng trao tặng biểu tượng Tri ân và những bó hoa tươi thắm, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.
Cũng trong dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM phối hợp cùng Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh giới thiệu cuốn sách của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: “Sứ mệnh không thể né tránh – Hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ chung tay khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin”. Cuốn sách mang đến cái nhìn sâu sắc về trách nhiệm chung trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng tương lai hòa bình.
Những “đóa hoa” nghị lực giữa đời thường
Điểm nhấn của chương trình là những câu chuyện đời thực của các nạn nhân chất độc da cam, những con người dù phải chịu đau khổ và nhiều thiệt thòi nhưng vẫn không ngừng vươn lên.
Khán giả xúc động trước câu chuyện của anh Trần Thanh Sơn, nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, bị liệt tứ chi và phải sử dụng xe lăn, việc di chuyển cần sự hỗ trợ của người thân và cộng sự. Vượt lên những hạn chế của cơ thể, anh đã hoàn thành hai chương trình đào tạo thạc sĩ, hiện là giáo viên dạy học trực tuyến và có một gia đình hạnh phúc. 
Chị Trần Thị Hoan, bị khuyết tật hai chân và một tay. Dù chịu nhiều thiệt thòi về thể chất, chị đã mạnh mẽ vượt qua mặc cảm, chị là người trực tiếp tham gia phiên điều trần tại Mỹ và có lá thư gửi cựu Tổng thống Barack Obama, cất lên tiếng nói của những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, khát khao được nhìn nhận và đòi lại công lý cho những người đã phải gánh chịu hậu quả của cuộc chiến tranh. Hiện nay, chị có một công việc ổn định tại Bệnh viện Từ Dũ, một gia đình hạnh phúc và cô con gái nhỏ kháu khỉnh.
Hay câu chuyện của em Nay Djrueng, người đã vượt qua hủ tục chôn sống nghiệt ngã từ khi mới lọt lòng nhờ tình yêu thương của gia đình và nghị lực sống phi thường.
GS.TS.BS. TTND Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ đầy xúc động: “Chúng ta mong mỏi những đứa trẻ của nỗi đau da cam được chăm sóc, học tập, hòa nhập với xã hội, phát triển bản thân, có cuộc đời tự chủ và cuộc sống gia đình như bao người khác.

Khi âm nhạc cất lên từ nghị lực sống

Nếu những câu chuyện đời thường khiến khán giả lắng lại thì âm nhạc đã mang đến một không gian giàu cảm xúc và hy vọng. Điều đặc biệt, chính nạn nhân chất độc da cam đã trực tiếp đứng trên sân khấu, cất lên tiếng hát bằng tất cả nghị lực và tình yêu cuộc sống. Các em không chỉ hòa giọng cùng những nghệ sĩ chuyên nghiệp trong ca khúc chủ đề “Sống như những đóa hoa”, mà còn tự tin thể hiện nhiều tiết mục mộc mạc, trong trẻo và giàu cảm xúc. Những khiếm khuyết về thể chất không thể ngăn các em đến với âm nhạc. Trái lại, từng lời ca, từng giai điệu vang lên càng làm nổi bật vẻ đẹp của nghị lực sống. Có những khoảnh khắc cả hội trường lặng đi. Có những ánh mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng đó không chỉ là những giọt nước mắt của thương cảm, mà còn là nước mắt của sự khâm phục trước những con người đang từng ngày vượt lên nghịch cảnh. Điều đáng quý hơn, nhiều nạn nhân chất độc da cam không chỉ nỗ lực xây dựng cuộc sống cho bản thân mà còn tích cực đóng góp cho cộng đồng bằng những công việc phù hợp với khả năng, trong đó có những em tham gia hỗ trợ các bạn khác và cộng đồng góp phần lan tỏa câu chuyện về nghị lực vượt lên chính mình.

"Sống như những đoá hoa:

Khép lại chương trình, những nụ cười rạng rỡ và những giai điệu yêu thương vẫn còn đọng lại trong lòng người tham dự. “Sống như những đóa hoa” không chỉ là tên của một chương trình nghệ thuật. Đó còn là một thông điệp về nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn lên.
Mỗi nạn nhân là một câu chuyện, mỗi câu chuyện là một bài học về nghị lực và mỗi nghị lực ấy đang góp phần làm nên những “đóa hoa” đẹp giữa đời thường
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sống như những đóa hoa” vì thế không khép lại ở sân khấu HTV. Những giai điệu, câu chuyện và thông điệp nhân văn của chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, 

Một số hình ảnh tại chương trình

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (bên phải), nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (thứ 2 từ trái sang)  trao tặng biểu tượng Tri ân hoa 

Mỗi câu chuyện là một hành trình khác nhau, nhưng điểm chung là: Không đầu hàng số phận để vươn lên

Tiết mục do nạn nhân chất độc da cam trực tiếp trên sân khấu, cất lên tiếng hát bằng nghị lực và tình yêu cuộc sống

Linh Trần 
Hội Thành phố Hồ Chí Minh

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác