Bao năm rồi, tôi về lại Trường Sơn
Thăm chiến trường xưa một thời lửa máu
Nhiều đồng đội tôi đã tỏa đi các ngả
Còn lại đây bao đồng đội chưa về...
Mưa Trường Sơn làm xanh lá cây rừng
Làm mát cả lòng Người dưới mộ
Nước mắt ai nhớ Người bạn cũ
Hòa với Đất Trời làm nặng hạt mưa rơi
Bất chợt điều gì xao xuyến trong Tôi
Ngày các anh đi bên đồi , bên suối
Họ, tên mỗi Người...
Quê hương , nguồn cội
Giờ về đây tạc trên núi Trường Sơn
Giờ còn đây là bầu trời cao hơn
Có mây trắng nhẹ bay, có cây rừng che mát
Tiếng chim hót giữa bình yên, suối nước
Ước mơ xưa nay đã kết trái rồi
Mỗi cuộc đời vẫn bên những cuộc đời
Sát cánh cùng nhau nên hình đất nước
Trong thâm sâu của Quê hương, Tổ quốc
Luôn có các anh canh giữ đất trời
Thắp nén hương trầm mà dòng lệ tuôn rơi
Trước mắt là đồng đội tôi hàng hàng, lớp lớp
Vẫn chung một bầu trời cao rộng
Và sẻ chia hương sắc của trăm miền
Lòng cầu mong ...
Các anh mãi nghỉ yên. !
Văn Lê - T.05
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
Bốn ngàn năm, dân tộc Việt Nam ta
Kiên cường gìn giữ nước non nhà
Giặc cướp dẫu vào, đều thua trận
Máu, xương ta đổ...Đất thắm hoa
Lòng dân trăm họ luôn ghi nhớ
ĐỘC LẬP - TỰ DO... Vững sơn hà
HÒA BÌNH... Ước vọng đời muôn thuở
Dẫu có hy sinh cũng quyết là
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN... Lòng dân tạc
Đền ơn, đáp nghĩa thắm tình ta
Tổ Quốc ghi công bao Liệt sĩ
Hương hoa thơm ngát tỏa mọi nhà
Lòng thành công đức noi gương lớn
Khí tiết Anh hùng mãi vang ca
Cầu chúc hương hồn bao Liệt sĩ
Ngàn thu an nghỉ vẫn sáng ngời !













.jpg)
.jpg)
Bình luận