Nỗi đau chất độc da cam
Ngày đêm tàn phá thân con lụi tàn
Mẹ nghèo, khốn khó gian nan
Cha gầy chất độc, ngấm tràn toàn thân
Nuôi đàn con nhỏ tật nguyền
Tình cha - nghĩa mẹ mênh mang đất trời
Con nào dám trách, cha ơi!
Lĩnh tiền trợ cấp, lệ rơi tháng ngày
Cuộc đời còn những đắng cay
Vì đâu ? Ai đã đọa đầy thân con
Chiến tranh, nay đã lùi xa
Con xin ghi nhớ công cha, mẹ nhiều!
Tật nguyền, có tội gì đâu ?
Cộng đồng xoa dịu, nỗi đau khôn cùng
Chung tay, dưới mái nhà chung
Đẩy lùi đau khổ, tật cùng nơi xa
Cuộc đời là một bài ca
Tự do - Độc lập nước nhà phồn vinh
Vươn mình, dưới ánh bình minh
Sánh vai cường quốc, quang vinh muôn đời./.
Tháng 7/2026
Đặng Ngọc Phan
Chủ tịch Hội xã Lê Lợi – Hưng Yên















Bình luận