Em là cô gái Doanh nhân
Ai cũng nghĩ
Em, da trơn bóng bẩy
Dáng khoan thai
Lại ăn nói nhẹ nhàng
Cưỡi xe sang
Dạo quanh từng góc phố
Với người này
Đích thị là doanh nhân .
Sau những thành công khổ ải vô cùng
Ôm rủi ro thân dính đầy vệt nắng
Bán niềm vui tim trở nên hiu quạnh
Sợ cuộc đời đi lệch khỏi đường băng .
Chưa nói đến
Khi ngân hàng đáo hạn
Lãi tăng cao
Như dòng nước thủy triều
Bát canh cá
Con nấu xong chờ mẹ
Đã bao lần
Lỡ hẹn với người yêu .
Làm doanh nhân phải dâng yêu kiều
Vất vả khó khăn nợ nần chồng chất
Nhưng phải vượt lên vì đó là sự thật
Hãy nhìn đôi mắt em đây...
Đời doanh nhân
Đời doanh nhân như con thuyền đi tìm bến
Lênh đênh dài trên ngọn sóng bờ xô
Buồm nghiêng ngả vì chở đầy nỗi sợ
Ám ảnh hàng đêm khi nợ chất chồng
Mặc kệ những lo toan, nhọc nhằn trong giấc ngủ
Em cứ miệt mài bước tiếp những chặng xa.
Đã đi qua những miền bão tố
Đem bình minh về vui với nhân gian
Là doanh nhân phải làm giàu chính đáng
Cho gia đình mình và đất nước thân yêu.
Là doanh nhân ta tự tin vững bước
Xây ước mơ đời và mãi vươn xa.
Tác giả Hồng Nhung đọc thơ trước cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An tối 13/10/2023
Bình luận