Anh em mình từng trải qua chiến tranh
Thương binh nặng có thể lành da thịt
Riêng chất độc Di o xin bám riết
Bệnh di truyền hủy diệt mấy đời sau
Bao gia đình phải chịu cảnh thương đau
Con khuyết tật cháu vêu đầu vẹo trán
Khiến khoa học ngành y đều chán nản
Cảnh đói nghèo đeo bám suốt nhiều năm
Vẫn biết rằng Nhà nước có quan tâm
Nhưng không thể xứng tầm như mong đợi
2
Hãy tin tưởng sau một vài năm tới
Đảng sẽ lo nguôi vợi bớt nỗi đau
Hội chúng ta cố gắng giúp đỡ nhau
Góp tiếng nói gieo tình sâu nghĩa nặng
Để vơi bớt những nỗi buồn sâu lắng
Giúp bạn mình tự cố gắng vượt lên
Đời chúng mình bao kỷ niệm khó quên
Từng lăn lộn khắp mọi miền Tổ quốc
Đã dâng hiến máu xương cho đất nước
Để Việt Nam có được ngày hôm nay
Hãy vui lên đoàn kết nắm chặt tay
Qua điện thoại hàng ngày ta tâm sự
Để có dịp suy ngẫm về quá khứ
Động viên nhau cố gắng tự sức mình
Vững tin vào cuộc sống sẽ hồi sinh./.
Tháng 5.2026
Tác giả: CCB Dương Cung














Bình luận