• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Châu Thành Tổng kết công tác năm2020

Hội huyện Châu Thành Tổng kết công tác năm2020

Chiều 09/12, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành (Long An) tổng kết hoạt động công tác hội năm 2020. Mặc dù trong năm bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự nổ lực của Ban Chấp hành nên hoạt động của Hội vẫn đạt kết quả toàn diện:

Đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì hiệu quả các mô hình Sân khấu hóa văn nghệ “Vì nạn nhân chất độc da cam”, nạn nhân “Nuôi heo đất tiết kiệm”…cộng đồng hiểu sâu hơn về ý nghĩa hoạt động của Hội, thu hút sự quan tâm ủng hộ tinh thần lẫn vật chất của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, để hội có điều kiện chăm sóc NNCĐDC, người nghi phơi nhiễm, người khuyết tật trên địa bàn huyện tốt hơn.

Trong năm 2020, Hội NNCĐDC/dioxin huyện vận động được 748 phần quà, qui ra tiền trên 200 triệu đồng. Hội cơ sở vận động 251 phần quà (qui ra tiền trên 70 triệu đồng). Hội làm tốt công tác thăm hỏi NNCĐDC và gia đình khi gặp ốm đau, gặp sự cố, hướng dẫn các đối tượng nhiễm chất độc hóa học làm hồ sơ để hưởng chính sách của nhà nước. Phối hợp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Long An liên kết ngành Tài nguyên Môi trường tổ chức và củng cố hai Tổ xử lý rác thải hộ gia đình ở ấp Phú Thạnh, thị trấn Tầm Vu và ở ấp Lộ Đá, xã An Lục Long.


Mô hình "heo tiết kiệm" giúp nạn nhân tự tiết kiệm tạo vốn làm ăn

Củng cố mô hình Tổ xử lý rác thải ở ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

Nạn nhân và gia đình phấn khởi cho biết từ khi có Hội NNCĐDC/dioxin ra đời, đời sống nạn nhân đỡ vất vả hơn, các ngôi nhà được lành lặn hơn.

HOÀNG ĐỆ

(Châu Thành)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.