• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Mẹ khuất bóng, ai là người trông nom, chăm sóc các con!

Mẹ khuất bóng, ai là người trông nom, chăm sóc các con!

Ông Vũ Đức Ấm, sinh năm 1951, ở Đẩu Phượng 4, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Ông nhập ngũ tháng 10/1967, vào chiến trường miền Nam năm 1968, chiến đấu ở chiến trường B1 Quảng Đà, mặt trận 44 Quân khu 5. Cuối năm 1974, ông xuất ngũ về địa phương, ông xây dựng gia đình với bà Nguyễn Thị Thuân, sinh năm 1955. Năm 2012 Ông bị mất do ung thư bởi di chứng của chất độc da cam. Ông bà có 3 người con trai (Vũ Đức Cường, sinh năm 1983; Vũ Đức Dũng sinh năm 1985; Vũ Minh Hải sinh năm 1990), cả 3 đều bị dị tật, thiểu năng trí tuệ, tâm thần nặng, không tự chủ được bản thân. Đặc biệt anh Cường, anh Dũng phải nhốt trong căn phòng 5m2, mọi sinh hoạt đều diễn ra ở đó. Mùa đông cũng như mùa hè không mảnh áo che thân, hằng ngày mọi việc trong nhà, chăm sóc 3 đứa con tâm thần đều do một mình bà.

Anh Cường, anh Dũng phải nhốt trong căn phòng 5 m2 với bộ dạng thế này

Cuộc sống khó khăn, bế tắc đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ, nhìn các con lòng bà quặn đau. Từ ngày sinh con đầu lòng tới nay, gần nửa thế kỷ, chưa khi nào bà được ngủ yên giấc, bát cơm tràn đầy nước mắt, mẹ con nhưng chưa bao giờ được ngồi chung mâm. Đến nay, tuổi bà đã xế chiều. Nếu như bà theo ông Ấm về với tổ tiên, ai là người trông nom, chăm sóc các con? Mỗi lần nghĩ tới điều này lòng bà đau thắt!

Được biết hiện nay cả 3 cháu đều là nạn nhân thế hệ thứ 2 (F1), đang hưởng trợ cấp mức 1.624.000đ/tháng. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào nguồn này.

Hoàn cảnh gia đình bà Thuân bế tắc, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng tháo gỡ và sự động viên, ủng hộ vật chất và tinh thần cùa các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, nhân ái, giúp bà an tâm phần nào lúc về già.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà: Nguyễn Thị Thuân

Địa chỉ: Đẩu Phượng 4, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Số điện thoại: 0389.893.238

Hoặc Tạp chí Da cam Việt Nam, số 35 đường Hồ Mễ Trì, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tài khoản 0031116222666. Mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

Mọi sự ủng hộ giúp đỡ sẽ được gửi tới tận tay gia đình bà Thuân.

Hội NNCĐDC/dioxin TP. Hải Phòng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...
    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm đeo bám nhiều gia đình, để lại nỗi đau dai dẳng. Trước những mất mát ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị ...
    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên Nam đã cụ ...