• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Mẹ tai biến, con ngẩn ngơ rất cần sự giúp đỡ

Mẹ tai biến, con ngẩn ngơ rất cần sự giúp đỡ


Mẹ con em Một.

Đó là gia đình em Nguyễn Thị Một, sinh năm 1986, ngụ tại ấp 1 xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Cha em là Nguyễn Văn Niên, sinh năm 1946, tham gia bộ đội giải phóng; ông xuất ngũ năm 1975, về ấp 1 xã Mỹ An làm thuê, làm mướn. Mẹ em là bà Võ Thị Diệp, sinh năm 1947. Trước 1975, ông bà sinh được 5 người con và sau 1975, sinh tiếp 4 người con, trong đó có 03 người con khờ khạo và em Một là con gái út, bị dị tật, thiểu năng trí tuệ, chậm biết nói. Ông Niên mất năm 1992 do bệnh ung thư. Bà Diệp mua bán ve chai để nuôi con. Năm 2018, bà bị tai biến nên thường xuyên vào bệnh viện và em Một cũng đau yếu luôn, không thể tự lo cho mình được, do em không nhận thức được hành vi của mình. Các anh chị lớn của Một đều ở xa, làm thuê, làm mướn và nghèo nên không lo được cho mẹ và em.

Ông Trần Quang Ngoan, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa cho biết: “Cách đây hơn 30 năm, xã Mỹ An đã xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa cho gia đình em Một, vì là gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở; nhưng căn nhà này cũng đã xuống cấp nặng. Hiện mẹ con em Một chỉ sống nhờ vào tiền trợ cấp (1,6 triệu đồng/tháng) của Nhà nước và Hội NNCĐDC/dioxin các cấp vận động mạnh thường quân trợ cấp 600.000 đồng mỗi tháng. Thời gian gần đây hai mẹ con em thường xuyên bị bệnh phải vào viện điều trị, vì vậy mẹ con em rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

  • Bà Võ Thị Diệp, ấp 1 xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
  • Hoặc Tạp chí Da cam Việt Nam, số 35, đường Hồ Mễ Trì, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tài khoản số 0031116222666. Mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

Trần Thị Kim Phụng


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chất độc da cam

    Chất độc da cam

    Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, đất nước đang vươn mình hướng tới hạnh phúc rạng ngời, nhưng đâu đó những gia đình cựu chiến binh có nạn nhân chất độc da cam vẫn là bi kịch, vẫn phải vật lộn ...
    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu  của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu của người hoạt động kháng chiến bị ...

    Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương từ chất độc hóa học/dioxin vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tháng 7 về, tháng của tri ân, của những nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng là dịp để chúng ta thẳng thắn nhìn vào những khoảng trống chính sách đối với NNCĐDC thế hệ thứ ba, thứ tư. Đã đến lúc, tiếng nói từ thực tiễn phải được chuyển hóa thành ...