CẢM NGHĨ TRƯỚC THỀM XUÂN MỚI*
Bức tranh cát đã sáng những gam màu
Bên những vùng ảm đạm
Khi đại dịch Corona vẫn còn ám ảnh
Tháng năm
Nhiều nước đã toang
Vượt tầm kiểm soát
Mùa đông về càng thách thức ánh dương
Còn Việt Nam
Vẫn kiên cường chiến thắng...
Gió vẫn thổi từ Ba Đình ngời nắng
Mây cứ bay trắng khoảng trời xanh
Từng qua bão lũ dập dồn
Đau thương chạm đỉnh. Nặng lòng miền Trung
Bao thảm cảnh khiến lòng trắc ẩn
Mà cho ta sức mạnh dời non
Của lương tri ý chí con đường
Mùa xuân mới sẽ bức phá đi lên
Hạt lúa, củ khoai sẽ bội phần óng mượt
Nhà máy công trình tầng cao chót vót
Chạm nỗi nhớ thương từ ánh bình minh...
Krông Năng, 12 - 2020
MÙA XUÂN XỨ SỞ
Khi mùa đông lạnh giá lui dần
Trời lại sáng vừng đông tia nắng rọi
Cánh én mùa xuân tự phương trời phấp phới
Góc quê hương xứ sở của ta ơi
Mái lá nhà tranh mà tâm hồn lộng gió.
Nơi ấy tháng năm tảo tần bóng mẹ
Giọt mồ hôi mặn chát cuộc đời
Nuôi hạt lúa củ khoai một thời khôn lớn
Để hôm nay đi xa lòng nhớ tưởng
Nơi cuộc đời cắt rốn chôn rau
Nơi mỗi độ xuân về lòng những khát khao
Được ôm ấp trong tình người xứ sở
Được sẻ chia những ngọt bùi gian khó
Chan chứa nhớ thương. Rưng rưng kỷ niệm...
Căn nhà nhỏ chật cả tiếng cười
Con cháu về gom niềm vui nho nhỏ
Dâng tặng ông bà. Xạc xào thương nhớ.
Mong cháu con chân cứng đá mềm
Đứa miền Bắc, đứa miền Nam
Tết đến xuân về nào dám quên tiên tổ
Như ngọn gió vuông tròn hộp bánh quà xuân...
Cái bánh chưng xanh
Ôi cái bánh chưng xanh ngày tết!
Mẹ vất vả quanh năm để sáng nay mồng một
Con cháu về thơm thảo miếng chia nhau...
Râm bụt đỏ gọi xanh những hàng cau
Đón xuân về gió càng thêm xanh thẳm
Đỏ môi bà hay sắc màu của nắng
Mà thủy chung năm tháng mong chờ
Rồi giêng hai lúa lại xanh biếc Nón Bài thơ...
ĐẢNG VÀ MÙA XUÂN
Từ cột mốc biên cương
Phấp phới ngọn cờ tung bay trước gió
Khi dưới thung kia đàn em nhỏ
Tung tăng đến trường sách vở thân yêu
Từ mùa thu tháng Tám năm nào
Các em đã là chủ nhân đất nước
Như "con sông Hồng chảy vào đất Việt"
Vẫn tháng năm con nước vỗ đôi bờ...
Đất nước mình là một bài thơ
Đảng và mùa xuân đâm chồi nảy lộc
Đất nở hoa từ tay người chăm chút
Cánh đồng xanh lúa mượt
No ấm về từ ruộng khoán gia đình
Đổi mới đi lên tất yếu niềm tin
Cho hàng hóa thị trường đa dạng
Hội nhập năm châu mở ra ánh sáng
Và con đường mưa nắng đã thênh thang...
Từ mũi Cà Mau đến Lũng Cú Hà Giang
Đâu đâu cũng rạng rỡ con đường
Cũng thắm đỏ màu cờ cách mạng
Ôi đất nước ngàn năm ta có Đảng!
Như dòng sông đỏ nặng phù sa
Lúa biếc mắt em cánh đồng mẫu lớn
Hương xuân lên bát ngát tự bao giờ.
Krông Năng, 11 - 2019
Nguyễn Trọng Đồng
Phú Lộc, Krông Năng, Đắk Lắk
Bình luận