Lễ cầu siêu trang trọng, trang nghiêm diễn ra tối 27/7 tại chùa Âu Lạc, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nơi ghi danh thờ tự 511 anh linh nhà báo liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Tại Lễ cầu siêu, Đại đức Thích Đồng Tuệ - Trụ trì chùa Âu Lạc nhấn mạnh, tri ân các nhà báo liệt sĩ đã vì nước quên mình; họ sống oanh liệt, chết thời càng oanh liệt, xả thân báo quốc, sống vinh quang, thác cũng vinh quang. Nguyện cầu chư anh linh, chứng tri lòng thành hậu duệ các nhà báo mà siêu sinh cảnh tịnh. Phù hộ độ trì cho đất nước Việt Nam được thanh bình, nhân dân được ấm no, hạnh phúc”.
Các nhà báo trẻ bùi ngùi xúc động, kính cẩn tưởng nhớ anh linh các nhà báo liệt sĩ
Chia sẻ với các nhà báo trẻ, nhà báo Trần Văn Hiền, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An đại diện VP Tạp chí Người làm báo, năm nay 75 tuổi cho biết, ông đã dày công sưu tầm, tìm hiểu, ghi chép hàng chục năm qua và nay đã tập hợp được danh sách 511 nhà báo liệt sĩ về đây thờ phụng. "Tôi luôn tâm niệm rằng các nhà báo của chúng ta trong các cuộc kháng chiến, họ đều là chiến sĩ, sự hi sinh của các nhà báo tô thắm thêm trang sử hồng của dân tộc về truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo dựng vun đắp nên. Những ngày này các nhà báo về thắp hương, tưởng nhớ các đồng nghiệp của mình trong tâm thế vô cùng xúc động và tự hào về lớp báo chí đàn anh đi trước." Nhà báo Trần Văn Hiền bày tỏ.
Ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nghệ An dâng hương các Nhà báo liệt sĩ tại Chùa Âu Lạc
Ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đánh giá cao trách nhiệm và tâm huyết của nhà báo Trần Văn Hiền, “Ông là người dày công tìm hiểu, tổng hợp danh sách, ghi danh để Tổ quốc ghi công các nhà báo đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; việc làm rất có ý nghĩa giúp các thế hệ nhà báo về, giáo dục truyền thống báo chí cách mạng cho đội ngũ làm báo hôm nay. Đây còn là địa chỉ đỏ của những người làm báo ở Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung”. Ông Nguyễn bá Hảo nói.
Nguyệt Hằng
Bình luận