Lê Thị Hồng Nga
Vào Trung ương Hội VAVA
Nỗi đau còn đọng mỗi nhà chưa nguôi
Da cam di chứng nhiều đời
Cho tôi xin được cùng người sẻ chia
Các anh lặng lẽ sớm khuya
Chăm lo từng phận đời kia nhọc nhằn
Mái nhà tình nghĩa ân cần
Vòng tay nhân ái nối gần yêu thương
Chị em tôi ở hậu phương
Bữa cơm hiu hắt vấn vương một người
Thương anh việc nặng sớm chiều
Nên lòng giữ trọn bao điều phía sau
Các anh chẳng quản gian lao
Rừng sâu, núi thẳm nơi nào cũng qua
Động viên, thăm hỏi, tặng quà
Nghĩa cử cao đẹp đơm hoa cho đời
Nghĩa tình thầm lặng đầy vơi
Hậu phương vững chắc rạng ngời niềm tin
Sẻ chia trọn vẹn nghĩa tình
Mong anh giữ trọn lòng mình với dân
Nụ cười giấu những lo toan
Tiễn anh ra ngõ, chứa chan dặn lời
Việc chung anh gánh anh ơi
Việc nhà em liệu, để người yên tâm.















Bình luận