NỖI ĐAU DA CAM
Ru con suốt cả cuộc đời
Mẹ ru con thức ngàn đêm trắng
Lưng mẹ còng nước mắt cạn vơi
Đứa con yêu thương mẹ sinh ra ở đời
Cả mấy chục năm con vẫn còn bé bỏng
Mẹ ngồi ru con như hình với bóng
Mẹ nâng niu âu yếm yêu thương
Đứa con tôi sao chẳng bình thường
Đã mấy chục năm con còn nằm trên võng
Con đường làng chừng ấy năm vắng bóng
Dáng đẹp dịu hiền người con gái năm xưa
Chỉ nghe phảng phất lời ru à ơ
Cũng biết mẹ đã già nua tóc bạc
Chất độc da cam Mỹ gây nhiều tội ác
Hóa đời con tôi chết cả tâm hồn
Con vô thức chẳng nghe lời ru của mẹ
Đêm trắng mẹ ngồi ru mãi con thơ.
KỶ NIỆM BÃI HÀ NĂM THÁNG ĐI QUA
(Nhân ngày 15 tháng 7 năm 2023, kỷ niệm ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP)Việt nam.)
Nắng cháy mặt đường chói chang mùa hạ
Con suối cạn khô rát bỏng bước chân qua
Bộ đội hành quân vào Nam hối hả
Thanh niên xung phong bám trận tuyến Bãi Hà
Đường Trường Sơn triệu triệu chuyến xe qua
Em đứng dẫn đường da đen sạm nắng
Tọa độ Bãi Hà bom dày đêm thức trắng
Xe pháo anh qua bụi cuốn khuất em rồi.
Các anh hành quân em đưa mắt mỉm cười
Như hứa hẹn đợi chờ nhau anh nhé
Mười tám đôi mươi em còn quá trẻ
Mà sức em chẳng nhỏ bé tí nào
Bom nổ chậm em dũng cảm lao vào
Thanh niên xung phong băng mình trong đạn lửa
Áo rách tả tơi tưởng không dùng được nữa
Em khéo tay chắp vá cả trăm lần.
Bữa cơm cả tuần khoai sắn bảy phần
Nắm rau rừng thả trôi trong muối mặn
Cơn sốt rét rừng làm em đau quặn
Thiếu thốn đủ bề ghẻ tứa đầy thân
Dãi nắng dầm mưa em rối loạn tinh thần
Chiếc võng trống không em đung đưa ru trẻ
Câu hát mượt mà mẹ ru em tấm bé
Em mang theo đến tận Bãi Hà.
Kỷ niệm Bãi Hà những năm tháng đi qua
Kỷ niệm Trường sơn một thời mãi nhớ
Thanh niên xung phong một thời đạn lửa
Đất nước trường tồn Tổ quốc mãi ghi công.
Bình luận