• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Sự bế tắc của gia đình có 6 người là NNCĐDC và khuyết tật.

Sự bế tắc của gia đình có 6 người là NNCĐDC và khuyết tật.


Ông Vọng, bà Thơ bên con gái và hai cháu


Đó là gia đình ông Lê Xuân Vọng, vợ là bà Nguyễn Thị Thơ ở thôn Nga, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Ông Lê Xuân Vọng, sinh năm 1946, năm 21 tuổi (1967) ông nhập ngũ, biên chế về đơn vị E246, Quân khu Việt Bắc; năm1968 ông vào chiến đấu tại mặt trận B5 (Quảng Trị). Năm 1973, ông chuyển ngành về quê, làm công nhân và xây dựng gia đình với bà Nguyễn Thị Thơ (sinh năm 1946). Ông bà có 3 người con: con trai cả Lê Văn Bằng (sinh 1973) bị thiểu năng trí tuệ; con thứ 2, Lê Thị Huyền (sinh 1979) bị thiểu năng trí tuệ; con trai út Lê Văn Đông (1984) có hai con, trong đó 1 con bị bại liệt từ nhỏ. Bản thân ông Vọng và anh Bằng, chị Huyền là NNCĐDC có 02 cháu mắt kém. 01 cháu bại liệt. Cả gia đình hiện chỉ sống nhờ vào khoản trợ cấp (mức 2) của ba bố con ông Vọng.

Ông Vọng, bà Thơ năm nay đã 74 tuổi “không biết trời còn để ông bà sống bao năm nữa để nuôi các con, các cháu. Nếu chúng tôi mất đi, con cháu sẽ ra sao?” - bà Thơ thở dài, bộc bạch.

Ông Phạm Văn Tống, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Liêm Thuận đăm chiêu cho biết: mặc dù chính quyền, các đoàn thể, Hội các cấp thường xuyên đến thăm và giúp đỡ, nhưng hoàn cảnh của gia đình ông Vọng, bà Thơ quá khó khăn, bế tắc, họ rất cần sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần của các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Lê Xuân Vọng, thôn Nga, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Hoặc: Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam. Trụ sở số 35, Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Tài khoản: Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam: 0031103009009. Mở tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    THƠ VỀ TRƯỜNG SA

    THƠ VỀ TRƯỜNG SA

    Trong chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa, Trung tướng PGS,TS Đặng Nam Điền đã có dịp trực tiếp gặp gỡ, cảm nhận cuộc sống, tình cảm và ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm ...
    Nối dài những nhịp cầu hữu nghị VESAMO và hành trình lan tỏa yêu thương đến nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Nối dài những nhịp cầu hữu nghị VESAMO và hành trình lan tỏa yêu thương đến nạn nhân chất độc da ...

    Có những chuyến đi khép lại bằng những cái bắt tay, những bức ảnh lưu niệm hay những lời hẹn gặp lại. Nhưng cũng có những chuyến đi mà điều đọng lại trong lòng mỗi người lại là những món quà giản dị đến nao lòng. Đối với đoàn Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO), chuyến công tác tại Khánh Hòa cuối tháng 6/2026 sẽ còn được nhớ mãi bởi những nải ...