• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tháng 7 về Quảng Trị tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tháng 7, cán bộ phóng viên Tạp chí Da cam Việt Nam hành hương về Quảng Trị mang theo những cảm xúc khó tả; rưng rưng, tự hào xen lẫn xúc động khi đặt chân đến mảnh đất một thời rực đỏ bởi máu, lửa và những chiến công vang dội của quân và dân ta.

Cổng chính Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

Qua cầu Hiền Lương, Vĩ tuyến 17, sông Thạch Hãn, rồi Cồn Tiên, Dốc Miếu, gợi nhiều cảm xúc khó ta, tôi gọi cho CCB Lê Bá Dương, đang sống tại thành phố Nha Trang, người từng viết những câu thơ nổi tiếng, xem anh có về Quảng Trị ngày này không.

       “Đò lên Thạch Hãn ơi…chèo nhẹ

                           Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

                           Có tuổi hai mươi thành sóng nước

                           Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”.

Ông bảo, mỗi tháng ông về Thạch Hãn một lần để tri ân đồng đội. Nhất là tháng 7, mỗi năm, không sót năm nào, ông đều về quỳ xuống bên bờ Thạch Hãn khóc đồng đội.

Tôi nhìn sang cánh đồng bên kia Hiền Lương, bao la ngút ngát không một bóng cây dưới cái nắng trưa gần 40 độ. Tôi hình dung thời ấy những người lính tuổi hai mươi từ bờ Bắc bơi qua sông, trườn qua cánh đồng, dưới làn đạn địch khô khốc mà không ngăn nổi bước chân và ý chí các anh. Rồi tôi gọi cho ông Thái Huy Liệu, Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh Quảng Trị, đầu dây bên kia thật ấm áp tình người, ông bảo đoàn vào những ngày tháng bảy, thật ý nghĩa vô cùng, rồi chúng tôi hẹn gặp nhau tại khách sạn Đông Trường Sơn. Những cái tên, những địa danh gợi sống những chiến công. Ông cho biết, tỉnh Quảng Trị đang tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (9/7/1968-9/7/2023). Ngày 9/7/1968, chiến dịch Đường 9-Khe Sanh kết thúc thắng lợi, đưa Hướng Hóa trở thành huyện đầu tiên của chiến trường miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Chiến thắng Khe Sanh đã góp phần quan trọng buộc chính quyền Mỹ phải xuống thang chiến tranh, ngồi vào vòng đàm phán ở Pari, khởi đầu một quá trình thất bại về chiến lược của Mỹ, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hướng Hóa sẽ phát huy hơn nữa truyền thống của vùng đất anh hùng cách mạng, khơi dậy những giá trị lịch sử, văn hóa, con người nơi đây tạo nên sức mạnh của tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh; nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra; “sớm đưa Hướng Hóa trở thành huyện miền núi kiểu mẫu” như lời của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn..”. Ông nói “Hướng Hóa đã khắc phục khó khăn, xây dựng lại cuộc sống mới. Đường 9 - Khe Sanh một thời máu lửa, giờ đây đã trở thành con đường của hội nhập. Những địa danh như Khe Sanh, Tà Cơn, Lao Bảo, Làng Vây… giờ trở thành những đô thị, khu kinh tế và điểm đến của du lịch hòa bình.”

Những địa danh Quảng Trị tháng 7 gợi lên trong mỗi thành viên chúng tôi cảm xúc tự hào, vinh dự; buổi chiều, chúng tôi kính cần nghiêng mình tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, trên khu đồi Bến Tắt, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh. Đây là nơi an nghỉ đời đời của các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh và chiến trường Đường 9 Nam Lào trong thời kì chống Mỹ cứu nước. Nghĩa trang được khởi công xây dựng vào ngày 24/10/1975 và hoàn thành vào ngày 10/4/1977; quy tụ 10.333 phần mộ của các anh hùng liệt sỹ; có tổng diện tích 140.000m2;  trong đó, diện tích đất mộ là 23.000m2, khu tượng đài 7.000m2, khu trồng cây xanh 60.000m2, khu hồ cảnh 35.000m2 và mạng đường ô tô rải nhựa trong khuôn viên nghĩa trang 15.000m2.  Phần đất mộ được phân thành 10 khu vực chính.

Nơi đây yên nghỉ những chàng trai cô gái tuổi mười tám đôi mươi, hi sinh vì Tổ quốc

Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn là công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ nhất, quy mô nhất có tính nghệ thuật cao, thể hiện lòng thương nhớ sâu sắc, niềm biết ơn vô hạn và sự tôn vinh những người con yêu quý của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Tôi hỏi bà Nguyễn Thị Vân, một du khách đến từ Hà Nội, có phải bà đến thắp hương cho thân nhân? Bà Bảo, không, lân này chúng tôi có hai gia đình không có thân nhân năm đây, nhưng chúng tôi đến tri ân các liệt sĩ nhân tháng 7 về.” Bà Vân nói.

Tôi nhìn bao la nghĩa trang, nơi đây toàn là những chàng trai cô gái tuổi mười tám đôi mươi nằm đây, nước mắt bỗng trào ra, không nói nên lời.

Cán bộ phóng viên Tạp chí Da cam Việt Nam dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Thế mới biết Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Tại đây, chúng tôi nhận ra không chỉ có các gia đình liệt sỹ, các đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước, chính quyền các địa phương đến viếng thăm và thực hiện đền ơn đáp nghĩa, mà còn là điểm đến của nhân dân khắp mọi miền đất nước theo truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam: “Uống nước nhớ nguồn”.

 

Quốc Khánh, Nguyệt Hằng, Cát Tường, Bảo Sơn

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (ngày 23, 24/4/2024), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ được UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích thực hiện chương ...
    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Sáng 7-5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt ...