• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thượng Cốc - Một điểm sáng về xây dựng Hội

5 năm liên tục, phong trào vận động xây dựng quỹ của Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin xã Thượng Cốc (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đạt kết quả đáng kể: Quỹ đã giúp 40 hộ nạn nhân có nhà ở kiên cố, thu nhập ổn định, kinh tế gia đình phát triển; trên 60% số hộ có mức sống cao hơn mức sống bình quân của nhân dân địa phương; hoạt động của Hội được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận…

Ông Bùi Văn Trọt, Chủ tich Hội (bên phải) và các thành viên Tổ quản lý vốn vay xã Thượng Cốc

Thượng Cốc là xã miền núi, có truyền thống cách mạng, được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cả xã có trên 200 thanh niên các dân tộc lên đường tham gia chiến đấu ở các chiến trường. Sau giải phóng, 115 quân nhân được vinh danh người có công với cách mạng, trong đó 49 liệt sỹ, 26 thương binh; 40 người trực tiếp hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐDC. Trở về địa phương, hầu hết số nạn nhân da cam đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn về bệnh tật, đời sống, kinh tế và hầu hết đều không có nhà ở bền vững, phương tiện sản xuất, sinh hoạt, thông tin nghe nhìn thiếu thốn; trên 50% số hộ thuộc diện khó khăn…

Được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin của xã sau nhiều lần hội họp, bàn bạc trong Hội, trong Ban chấp hành và được hội viên nhất trí, đã thành lập Tổ vận động xây dựng quỹ để giúp nạn nhân phát triển kinh tế. Tổ có 5 người do ông Bùi Văn Trọt, Chủ tịch Hội làm tổ trưởng, phó chủ tịch Hội làm tổ phó, các ủy viên BCH hội và hội viên có kinh nghiệm làm tổ viên. Tổ có quy chế hoạt động, có sổ sách theo dõi, quyết toán theo định kỳ, hoạt động theo hình thức tự nguyện; nguồn do hội viên đóng góp theo tháng, năm. Số tiền cho hội viên vay do Hội quyết định, theo phương châm người khó khăn nhiều thì được vay trước, lần lượt quay vòng, hết vòng này đến vòng khác, mỗi vòng cho 2 hội viên vay từ 5 đến 10 triệu đồng (không lấy lãi).

5 năm liên tục, từ 2014 đến nay, Hội đã huy động 60 vòng với tổng số tiền 808.750.000đ cho 145 lượt hội viên vay để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn của Hội cộng với nguồn hỗ trợ khác, nhiều hộ nạn nhân da cam xã Thượng Cốc có cơ hội phát triển kinh tế từ nhỏ đến lớn, từ chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, dịch vụ buôn bán nhỏ, đến trồng cây theo dự án Pam diện tích lớn, thu nhập cao. 100% số hộ có việc làm, có thu nhập, cuộc sống ổn định. Nhiều hộ thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng/năm, có của ăn của để. 40 hộ xây dựng được nhà ở bền vững, có xe máy, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ (như gia đình ông Bùi Văn Thập có 2 nạn nhân, thuộc diện hộ nghèo, sau 3 lần được vay vốn, gia đình ông đã xây dựng được nhà ở bền vững); trên 60% số hộ có mức sống cao hơn mức sống bình quân của nhân dân địa phương…

Làm tốt công tác xây dựng Hội vững mạnh, trong nhiệm kỳ 2013- 2018, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin xã Thượng Cốc đã chăm lo, giúp đỡ hôi viên, nạn nhân một cách thiết thực, hiệu quả. Từ nguồn kinh phí do hội viên đóng góp, Hội đã 6 lần tổ chức cho 165 lượt nạn nhân đi tham quan, học tập kinh nghiệm và thăm lại chiến trường xưa. 5 năm qua, tập thể Hội và hàng chục lượt hội viên đã được khen thưởng. Hội xã Thượng Cốc xứng đáng là một điển hình, luôn được Huyện hội Lạc Sơn xếp vị trí dẫn đầu trong hoạt động xây dựng hội và chăm lo giúp đỡ nạn nhân CĐDC.

Phạm Xuân Khóa

Chủ tịch Hội huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...