• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Trường Sơn một thời con gái

Ông Trần Hoạt, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thị trấn Kẻ Sặt, vừa gửi bài thơ ông viết tặng Cựu Thanh niên xung phong, NNCĐDC Trần Thị Thu, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Hoàn cảnh của chị Thu đặc biệt khó khăn, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng. Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Em phá đá thông đường Đèo 47

Cho xe qua A Lưới, A Sầu

Cây đổ ngổn ngang, rừng không còn lá

Bởi bom thù và chất độc da cam

Em chốt lưng đèo đếm bom nổ chậm

Sốt rét da xanh tóc dài em rụng

Nắng cháy khô và bụi đỏ áo quần

Nhiệm vụ trên giao bám đường thông tuyến

Tiểu đội đi năm đứa không về.

Trường Sơn ơi nhớ một thời con gái

Đi mở đường cho những chuyến xe qua

Mười tám đôi mươi vẫn còn vụng dại

Ngực trần tắm suối Trường Sơn.

Ngày em về thời con gái đã qua

Gối chiếc đơn côi canh dài không ngủ

Khi biết mình nhiễm chất độc da cam

Hạnh phúc trời ban cho em làm mẹ

Cuộc sống đời thường mình mẹ nuôi con

Đất nước mùa xuân tháng tư lịch sử

Kỷ niệm ùa về ... thời con gái Trường Sơn

Nạn nhân chất độc da cam Trần Thị Thu trong căn nhà dột nát của mình

Ngày 19/4/2023 - Trần Hoạt, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thị trấn Kẻ Sặt.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.