• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Gương nạn nhân gián tiếp vượt qua bệnh tật, khởi nghiệp từ hạt gạo quê

Liệt một tay còn một tay/Xóa  mặc cảm gồng mình làm kinh tế /Sống lạc quan, đoàn kết với xóm làng/Luôn  phấn đấu tuy tàn nhưng không phế. Đó là những vần thơ của các hội viên Hội NNCDDC /dioxin xã Hoa Thuỷ gửi tặng NNCĐDC Trần Văn Úy .

Để hiểu rõ gương làm ăn của người khuyết tật, chúng tôi tìm gặp ông Trần Văn Nam - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Hoa Thủy. Ông dẫn chúng tôi về cơ sở, chế biến, làm bánh cuốn, phở của nạn nhân Trần Văn Uý ở làng Phước Vinh, xã Hoa Thuỷ. Đến nơi, chúng tôi gặp anh đang cặm cụi lau chùi máy; ấn tượng đầu tiên là thấy anh làm việc bằng cánh tay trái, còn cánh tay phải bị liệt xếp dọc theo thân. Qua tìm hiểu được biết anh sinh năm 1975, trong một gia đình có công với cách mạng. Bố tham gia quân đội chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Mẹ phục vụ ở dân công hoả tuyến. Cánh tay bị liệt từ khi mới lọt lòng, gia đình chạy chữa nhiều bệnh viện nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Qua khám, giám định thì trường hợp Uý nằm trong nhóm bệnh bị nhiễm chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng ở chiến trường Miền Nam. Uý lớn lên lập gia đình may mn sinh con không dị dạng, đời sông dựa vào tiền trợ cấp mức II (con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học). Năm 2017, vợ chồng anh bàn bạc trồng cây gì, nuôi con gì để có tiền thu nhập, đó là điều hàng đêm anh luôn trăn trở. Thông qua Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin xã góp ý, cũng như nắm bắt thị trường tiêu thụ, vợ chồng anh quyết định vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp, nông thôn ( Ag ribank) 30 triệu để mua máy làm bánh. Đây là công việc phù hợp với sức khoẻ. Qua 7 năm khởi nghiệp từ hạt gạo, gia đình đã thu nhập trừ chi phí lãi hàng triệu đồng, số tiền đó trả hết nợ ngân hàng, nuôi con ăn học.

   Khi hỏi về cách chế biến và tiêu thụ. Anh cho biết thêm: để ngày mai có sản phẩm cho khách, tối đến phải đem gạo ngâm, thời gian ngâm 2 tiếng đồng hồ mới vớt, gạo ráo nước, đổ lên băng tải qua máy nghiền thành bột, tải qua nồi hấp, tất cả các công đoạn vận hành bằng máy. Bánh làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, mỗi lần làm bánh ngâm hết 30 kg gạo, giá bán hiện nay 1 kg bánh cuốn giá 12.000 đồng. Bên cạnh đó gia đình anh không chỉ phát triển kinh tế còn tham gia các công tác khác như: góp tiền làm đường giao thông nội thôn trong phong trào xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vận động bà con sống đoàn kết, chấp hành chính sách đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phong trào giữ gìn an ninh trật tự xã hội; thực hiện môi trường vệ sinh quét dọn đường làng ngõ xó, chăm sóc hàng rào, cây xanh... góp phần thực hiện Phong trào “ toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sông văn hoá khu dân cư.

   Tâm sự với chúng tôi, ông Trần Văn Nam Chủ tịch Hội vui mừng cho biết: “ Gương sáng Trần Công Uý, dẫu cánh tay không được lành lặn nhưng bằng những cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, xoá mặc cảm để phát triển kinh tế. Tấm gương của anh rất đáng trân trọng; không chỉ có ý nghĩa ổn định đời sống gia đình mà còn lan toả nhân rộng trên địa bàn.

   Lê Công A

 Đài PT- Th Lệ Thuỷ

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...