• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghị lực của những nạn nhân chất độc da cam

Nghị lực của những nạn nhân chất độc da cam

Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã rải hàng chục triệu lít chất độc hoá học da cam/dioxin xuống miền Nam Việt Nam, trong đó có tỉnh Cà Mau, huỷ diệt màu xanh thiên nhiên và sự sống của con người, để lại một thảm hoạ vô cùng tàn khốc. Cuộc chiến đã lùi xa 46 năm, nhưng những di chứng của chất độc da cam/dioxin vẫn cứ tồn tại qua nhiều thế hệ. Ðiều đáng ghi nhận, bằng ý chí và nghị lực, nhiều nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC) ở Cà Mau đã vượt lên nỗi đau, nỗ lực phấn đấu, trở thành những người có ích cho xã hội.

Những NNCÐDC được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hồng Thắm thăm trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. (ảnh chụp tháng 9/2020)

Điển hình là chị Nguyễn Thị Khá, sinh năm 1977, ở ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Chị Khá là con gái đầu của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoài, di chứng da cam đã làm cho đôi bàn chân chị teo cơ, tê liệt. Nhưng với nghị lực phi thường của bản thân, chị Khá quyết chí học nghề may, rồi mở tiệm, lúc nào cũng đắt khách. Chị còn nhận may gia công cho nhiều tiệm may ở TP Cà Mau và dạy cắt may cho nhiều lớp học trò, được mọi người yêu quý. Hạnh phúc nhất đời chị là mái ấm gia đình luôn ngập tràn hạnh phúc, chị luôn được sẻ chia, gánh vác từ người chồng và đứa con gái chăm ngoan, học giỏi.

Chị Nguyễn Thị Khá (ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) đứng vững không bằng đôi chân mà bằng chính nghị lực, để sống có ích cho gia đình và xã hội.

Hay như chị Nguyễn Thị Năm, NNCÐDC ở ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau. Năm nay đã gần 50 tuổi, vậy mà chưa ngày nào chị ngơi nghỉ lao động. Bản thân bị teo liệt cánh tay phải cùng nhiều căn bệnh do di chứng da cam để lại nên thường xuyên đau ốm, cuộc sống hết sức khó khăn, nhưng chị luôn cố gắng nén nỗi đau vào trong, nỗ lực cùng chồng phát triển kinh tế, nuôi dạy các con sống có ích cho xã hội. Chị được Hội NNCÐDC/dioxin TP Cà Mau hỗ trợ 10 triệu đồng mở sạp bán rau cải, góp phần ổn định cuộc sống.

NNCÐDC/dioxin Nguyễn Thị Năm được Hội NNCÐDC/dioxin thành phố Cà Mau hỗ trợ 10 triệu đồng mở sạp bán rau, củ, quả góp phần ổn định cuộc sống.

"Người không tay” Ðỗ Thị Ngọc Mãi, 15 tuổi, ở xã Khánh Hoà, huyện U Minh, bị di chứng da cam quái ác: 2 cánh tay không bàn, chỉ có 2 ngón cong vẹo. Nhưng khát vọng đến trường tìm con chữ luôn cháy bỏng trong tấm thân không lành lặn. Ngọc Mãi được gia đình, bạn bè, thầy cô luôn tận tình giúp đỡ, đã biến ước mơ thành sự thật. Ngọc Mãi thông minh, chăm ngoan, học giỏi, viết chữ đẹp và làm việc nhà rất gọn gàng, xứng đáng là tấm gương vượt khó, học giỏi, đáng khâm phục.

Khát vọng đến trường tìm con chữ của em Ðỗ Thị Ngọc Mãi luôn cháy bỏng trong tấm thân không lành lặn.

Các chị Nguyễn Thị Khá, Nguyễn Thị Năm, em Ðỗ Thị Ngọc Mãi, là ba trong hàng ngàn NNCÐDC trên quê hương Cà Mau đã vượt qua “bóng đêm của da cam”, vươn lên sống có ích cho gia đình và xã hội. Dù thân thể không lành lặn, sức khoẻ không tốt, nhưng những NNCÐDC có một nghị lực đáng khâm phục. Họ thực sự là những tấm gương sáng cho mọi người học tập./.

Nguồn: Báo Cà Mau


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Sáng 26/4, Trung tâm BTXH NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (28/4/2014 – 28/4/2024). Dự lễ kỷ niệm có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người Khuyết tật, Cục Bảo ...