• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Phạm Nhật Hào-nạn nhân chất độc da cam một tấm gương hiếu học

Nghe nhiều người ca ngợi Phạm Nhật Hào, nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn để được đi học và đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Tân Phú Đông chúng tôi đã đến thăm gia đình em.

 

Trên con đường từ UBND huyện đến nhà nạn nhân, xe chúng tôi chạy trong làn gió heo may nhè nhẹ, thấm đượm hồn quê. Đi khoảng 10 cây số, phía sau hàng dừa xanh biếc dọc theo tỉnh lộ 877B một ngôi nhà nhỏ. Đó là nhà của NNCĐDC Phạm Nhật Hào, ngụ tại ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Em Phạm Nhật Hào, sinh năm 2004. Cha là Phạm Văn Bảnh, nghề nghiệp: chăn nuôi. Mẹ, Nguyễn Thị Vẹn làm nội trợ. Gia đình Hào có 04 anh chị em trong đó 01 chị học trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, 02 chị học trường Đại học Cần Thơ và Hào là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Cần Thơ, ngành sư phạm, chuyên ngành lịch sử.

Nạn nhân chất độc da cam Phạm Nhật Hào tại buổi vinh danh của trường ĐH Cần Thơ

 

                              Giấy khen của Đại học Cần Thơ tôn vinh Phạm Nhật Hào

 

Trước khi mẹ mang thai em, cha đi làm mướn ở Mộc Hóa, tỉnh Long An (địa phương từng quân đội Mỹ nhiều lần bị phun rải chất độc hóa học trong chiến tranh), sau thời gian đó mẹ mang bầu sinh ra em. Khi còn nhỏ gia đình chưa thấy em có biểu hiện gì. Đến khi vào lớp 1, trong một lần cô giáo gọi em đọc chữ trên bảng thì em không đọc được chữ nào. Cô giáo trao đổi với gia đình, mẹ em đưa em lên khám ở bệnh viện mắt Điện Biên Phủ, TP HCM, gia đình bàng hoàng khi đọc kết luận của bệnh viện: mắt Hào cận 15 diop với tỉ lệ dị tật là 81%. Bác sĩ cho biết, em bị Glaucoma bẩm sinh (hay còn gọi là cườm nước) và trường hợp của em đặc biệt, không thể mổ để sử lý được. Hào phải “sống chung với phải đeo cặp kính dày cho đến suốt đời.

Thương con, cha mẹ em khuyên em nên nghỉ học để đôi mắt bớt bị tổn thương, nhưng ước mơ cắp sách tới trường luôn nóng bỏng, thôi thúc em phải học. Em ước muốn được làm một công nhân cơ khí, hay một công việc nào đó có liên quan đến máy tính. Em không chịu nghỉ học. Trong suốt 12 năm đèn sách em luôn đạt danh hiệu học sinh khá và giỏi. đôi mắt không cho phép em đeo đuổi ước mơ của mình, với điểm thi THPT năm 2022 (28 điểm) em đã nhập học khoa Sư phạm, ngành lịch sử trường Đại học Cần Thơ. Với 28 điểm, năm đó em thủ khoa đầu vào của Đại học Cần Thơ.

 Nhập học một trường Đại học danh tiếng với vị trí Thủ khoa là niềm vui ngập tràn không chỉ đối với em - một nạn nhân chất độc da cam mà là tự hào của cả gia đình. Cuộc đời của Nhật Hào đã sang trang, tương lai tươi sáng đang chờ em phía trước.

Nhật Hào tâm sự: “Nghề dạy học là một nghề cao quí nhất trong những nghề cao quí”. Bản thân em không hề mặc cảm về bản thân. Em mong muốn mình sẽ tốt nghiệp đại học với Bằng loại giỏi để có cơ hội trở thành một giáo viên giỏi, góp phần nâng cao hiểu biết về lịch sử của đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ. Cũng thông qua công việc ổn định để có thu nhập tự lo cho bản thân, không phải là gánh nặng của gia đình và xã hội.

Được biết, thời gian qua do ảnh hưởng của khí hậu, môi trường kinh doanh không thuận lợi, gia đình Nhật Hào nuôi tôm thua lỗ, gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Hiện tại gia đình gặp khó khăn nhưng vẫn cố chu cấp nuôi 4 con ăn học, một con bị khuyết tật. Cảm thông với hoàn cảnh gia đình, không “ngã lòng”, Phạm Nhật Nam càng nỗ lực học tập chuyên cần hơn. Tấm gương vượt qua mọi khó khăn đề học, để thực hiện mơ ước làm thày giáo của Phạm Nhật Nam là một điểm sáng ở vùng quê nông nghiệp.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mỹ Tiên

CT Hội huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...