• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tài xế xe "luồng xanh" dừng xe trên đường, nướng mực để... nhậu

Trên đường chở hàng từ Bình Dương đến Bạc Liêu, tài xế dừng xe tải gần trạm thu phí để nướng mực nhậu với người đi cùng.

Theo tạp chí Tri thức trực tuyến, ngày 13/8, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng củng cố hồ sơ xử lý hành chính tài xế Đỗ Quang Ninh (28 tuổi) và Phạm Chí Cường (21 tuổi, cùng ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân để phòng chống dịch bệnh.

Vi phạm này thuộc Điểm a, Khoản 1, Điều 12 của Nghị định 177 về xử lý hành chính trong lĩnh vực y tế.

img-bgt-2021-xe-o-chau-thanh-1628839509-width1280height720-1628898253.jpg
Tài xế cho dừng xe ven đường để nướng mực nhậu. Ảnh: Công an huyện Châu Thành

Theo hồ sơ, vào khoảng 22h ngày 11/8, lực lượng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự Công an huyện Châu Thành tiến hành tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự về phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng đã phát hiện xe tải BKS 51D-600.97 đang đậu tại Km 2124, thuộc khu vực trạm thu phí BOT Sóc Trăng (ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành), có 2 người đang nướng mực để nhậu.

Qua kiểm tra, 2 người là Đỗ Quang Ninh và Phạm Chí Cường đang điều khiển xe tỉnh Bình Dương về Bạc Liêu để giao hàng. Khi đến địa phận ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 2 người này dừng xe bên đường, lấy bia và tôm mực mang theo nướng để nhậu.

Lực lượng tuần tra của công an nhận thấy 2 người này không thực hiện nghiêm nguyên tắc “1 cung đường 2 điểm đến”. Tuy xe có đăng ký luồng xanh theo qui định của bộ GTVT nhưng chưa chạy đúng tuyến để giao nhận hàng hóa theo qui định nên đã lập biên bản.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hạnh Linh (Tổng hợp)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tụ trí tuệ, gửi trọn niềm tin

    Hội tụ trí tuệ, gửi trọn niềm tin

    Tại hội trường Bộ Quốc phòng, sắc màu rực rỡ của cờ, hoa, biểu ngữ hòa cùng ánh đèn ấm áp sáng rọi khắp nơi tạo nên bầu không khí trang trọng và tràn đầy sức sống. Ở nơi đây, 448 đại biểu-những đảng ...
    Xã luận: Đại hội của trí tuệ và niềm tin

    Xã luận: Đại hội của trí tuệ và niềm tin

    Hôm nay, ngày 30-9, tại Thủ đô Hà Nội khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của toàn quân; là dấu mốc lịch sử khẳng ...