• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tấm gương thương binh, nạn nhân da cam Phạm Minh Hiếu

Ông Phạm Minh Hiếu, NNCĐDC, thương binh hạng 4, sinh năm 1948, cư ngụ ấp 3 xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
Năm 1963, ông tham gia hoạt động cách mạng. Tháng 7/1965, ông tham gia quân chủ lực miền Nam và bị thương trong một trận đánh ở chiến trường Bà Lời, Trảng Bàng, Tây Ninh.


Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông tham gia các hoạt động xã hội; trải nhiều cương vị khác nhau, nhiệm vụ nào ông cũng hoàn thành tốt. Năm 1982, ông nghỉ hưu theo qui định. Tuy tuổi cao, sức yếu, nhưng ông Hiếu vẫn được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ấp nhiều năm liền (từ năm 1990 đến năm 1995). Năm 1995, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ xã Quê Mỹ Thạnh và từ năm 2000 đến nay, ông là Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin liên xã cụm 1.
Suốt thời gian tham gia công tác Hội, ông đã phối hợp vận động trao tặng 37 căn nhà tình thương, mỗi năm trao tặng từ 30 đến 40 suất quà cho những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết. Riêng trong những ngày đầu năm 2023, ông đã cùng các thành viên trong BCH Hội vận động trao tặng 530 kg gạo và 21 phần quà cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại các xã Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn, Tân Bình; mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. 
Với những cống hiến của mình, trong thời gian ở quân ngũ, ông Phạm Minh Hiếu đã được nhận Huân chương kháng chiến hạng Ba; trong quá trình công tác xã hội ở địa phương, ông được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen cùng 45 giấy khen của tỉnh, huyện, xã.
75 tuổi đời, 55 tuổi Đảng cùng những đóng góp trong công tác tại Hội NNCĐDC/dioxin, ông Phạm Minh Hiếu thực sự là tấm gương điển hình để lớp trẻ và con cháu noi theo./.

Nguyễn Thị Mỹ Hương
                                                                    Huyện hội Tân Trụ

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chất độc da cam

    Chất độc da cam

    Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, đất nước đang vươn mình hướng tới hạnh phúc rạng ngời, nhưng đâu đó những gia đình cựu chiến binh có nạn nhân chất độc da cam vẫn là bi kịch, vẫn phải vật lộn ...
    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu  của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu của người hoạt động kháng chiến bị ...

    Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương từ chất độc hóa học/dioxin vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tháng 7 về, tháng của tri ân, của những nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng là dịp để chúng ta thẳng thắn nhìn vào những khoảng trống chính sách đối với NNCĐDC thế hệ thứ ba, thứ tư. Đã đến lúc, tiếng nói từ thực tiễn phải được chuyển hóa thành ...