• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tôi đã vượt lên chính mình, trở thành giám đốc công ty

Ông Phạm Thanh Xuân sinh ngày 20/5/1945, quê xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, hiện thường trú xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là một NNCĐDC, một tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông còn tích cực giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Tạp chí Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu những chia sẻ, tâm sự của ông.

Tôi nhập ngũ ngày 20/5/1971, đơn vị chiến đấu Đại đội 18, trung đoàn 141, Sư đoàn 2, chiến trường Tây Nguyên, là thương binh hạng 2/4, tỷ lệ thương tật 77 %, tỷ lệ nhiễm độc da cam 60 %, hiện là hội viên Hội NNCĐDC/dioxin xã Bảo Hà. Cũng như nhiều cựu chiến binh khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tháng 4/1974, tôi trở về cuộc sống đời thường, cùng gia đình phát triển kinh tế. Khi đó, kinh tế khó khăn, bản thân tôi mang theo di chứng của chiến tranh đó là thương tật khiến tôi mất đi một phần thân thể - chỉ còn một cánh tay và bị nhiễm chất độc da cam ngày đêm vẫn bào mòn cơ thể với những cơn đau nhiều khi tưởng chừng không chịu nổi. 

Ông Xuân giới thiệu sản phẩm mật ong chất lượng cao

Song phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thấm nhuần lời dạy của Người “thương binh tàn nhưng không phế” không cam chịu đói nghèo, phải vượt lên chính mình, những suy nghĩ đó đã thôi thúc tôi cùng vợ con bắt tay vào gieo ươm các loại giống cây trồng phục vụ nhân dân trong và ngoài huyện phát triển kinh tế nông lâm nghiệp. Mỗi năm, gia đình tôi xuất từ 80 đến 100 vạn cây quế giống và cây lâm nghiệp khác kết hợp với nuôi ong lấy mật. Năm 2009, tôi đã thành lập Công ty TNHH phát triển ong miền núi Thanh Xuân, đăng ký thương hiệu độc quyền trên toàn quốc. Hơn chục năm nay, tôi cùng lãnh đạo Công ty đưa những trại ong đi khai thác theo mùa vụ tại các tỉnh miền Bắc và vùng Tây Nguyên; mỗi năm thu về từ 15 đến 20 tấn mật ong, hàng tấn phấn hoa và hàng trăm kg sữa ong chúa.
Năm 2019, tôi tiếp tục thành lập HTX lấy tên là HTX nông nghiệp Thanh Phong, nuôi 100 con bò sinh sản. Đến nay, Công ty ong và HTX do tôi làm chủ ngày càng phát triển, kinh tế gia đình ổn định, nhà cửa xây dựng khang trang.
Ngoài việc lãnh đạo Công ty và HTX phát triển, bản thân tôi luôn hưởng ứng và đi đầu trong mọi phong trào do xã, huyện, tỉnh phát động. Trong đó có phong trào CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, bằng thay đổi cách nghĩ cách làm, tư vấn kỹ thuật nuôi ong cho nhiều hội viên, trong đó có nhiều CCB, NNCĐDC trong và ngoài tỉnh. Từ thu nhập sản phẩm của nghề nuôi ong, nhiều gia đình CCB trước đây kinh tế khó khăn, nay đã ổn định và thoát nghèo bền vững.
Về phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/2017), từ chính sản phẩm của mình thu được, thông qua Sở Lao động - TBXH tỉnh, tôi đã tặng người có công tiêu biểu của tỉnh Lào Cai 97 suất quà, mỗi suất trị giá 230.000 đồng; thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, tôi đã trao 93 suất quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Hải Dương; năm 2022, tôi đã trao 87 suất quà tặng thương binh và NNCĐDC xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ...

Trang trại nuôi bò của gia đình ông Phạm Thanh Xuân

Nhiều năm, vào dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7, tôi đều tặng quà tới các CCB, NNCĐDC hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Những món quà tuy nhỏ bé, nhưng tôi rất phấn khởi khi được góp phần của mình vào phong trào đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc cả nước nói chung, tỉnh Lào Cai và tỉnh Hải Dương nói riêng. Tôi và gia đình luôn tích cực tham gia các phong trào khác như xây dựng Nông thôn mới, giúp đỡ, tạo việc làm cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại địa phương, trong đó có hàng chục CCB và con em CCB là NNCĐDC, thu nhập từ 6 đến 8 triệu/người/ tháng.
Song song với phát triển kinh tế, tôi luôn vận động gia đình, các thành viên HTX và Công ty gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.
Qua những năm vượt khó vươn lên phát triển kinh tế và tham gia các phong trào, tôi đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý: 3 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và được tặng 5 kỷ niệm chương (của Ban Dân vận Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học - Công nghệ, Hội CCB Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam) và nhiều bằng khen của các bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh...
Đó là những phần thưởng cao quý, ghi nhận sự nỗ lực của bản thân tôi - một thương binh, NNCĐDC vươn lên phát triển kinh tế gia đình, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ nhiều CCB, NNCĐDC hoàn cảnh khó khăn ở địa phương xóa đói giảm nghèo. Đó là động lực giúp tôi tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn gương mẫu và là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau./.

Phạm Thanh Xuân                       
Thương binh - NNCĐDC xã Bảo Hà, Lào Cai 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác