• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

3.000 SUẤT QUÀ ĐẾN VỚI ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG

3.000 SUẤT QUÀ ĐẾN VỚI ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 11 năm 2020, Hội NNCĐDC/dioxin-Bảo vệ quyền trẻ em phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, Ban trị sự phật giáo tỉnh Bến Tre vận động 3.000 suất quà trị giá 1.500.000.000 đồng tổ chức đoàn đi thăm các tỉnh Bình Đình, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình và tình Thừa Thiên Huế.

Bà Võ Thị Thủy, PCT Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE tặng quà cho bà con Miền Trung

Đoàn đi gồm có ông Nguyễn Phúc Linh, Quyền Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre; bà Võ Thị Thủy, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE tỉnh Bến Tre; Đại đức Thích Trí Thuận, Phó thư ký, Chánh văn phòng, Trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre cùng 50 người là quý chức sắc tôn giáo, quý nhà hảo tâm trong ngoài tỉnh.

Đoàn đến thăm trao quà trực tiếp cho 3.000 hộ sống trong vùng bão lũ, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng (gồm có tiền mặt và các mặt hàng nhu yếu phẩm).

3.000 suất quà của Bến Tre còn quá khiêm tốn, nhưng với tấm lòng chia sẻ với đồng bào vùng lũ lụt, nhân dân Bến Tre đóng góp gửi kịp thời ra miền Trung kịp thời là rất ý nghĩa thực sự là “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Lê Thị Thanh Vân

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nơi tình người xoa dịu nỗi đau da cam

    Nơi tình người xoa dịu nỗi đau da cam

    Những câu nói rời rạc, ánh mắt ngây dại, bước chân tập tễnh, hình hài khiếm khuyết... Họ - những nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai đang nương tựa nhau dưới mái nhà chung tại Khoa Chăm sóc người nhiễm chất độc ...
    Tín dụng chính sách là điểm tựa cho người dân

    Tín dụng chính sách là điểm tựa cho người dân

    Sau khi tỉnh Lào Cai mới được thành lập, Phòng giao dịch NHCSXH Cam Đường đã được thành lập và đi vào hoạt động. Đến nay, sau hai tháng hoạt động theo mô hình mới, đơn vị đã đạt được nhiều tín hiệu tích ...