Cứ mỗi năm vào dịp tết, trung thu hoặc ngày thảm họa da cam Việt Nam, bà Trần Hương- Trưởng nhóm đại diện cho các nhà hảo tâm, như: bà Tăng Tô Ngân, Jenny Trần, chị Thu, chị Nguyễn Thị Hoa, Trần Tuyết Quyền, Nguyễn Thị Kim Hoa, Mai Bình- Việt Kiều ở Mỹ về thăm và tặng quà cho NNCĐDC, người tàn tật nghèo và làm cầu, lộ giao thông nông thôn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Bà Trần Hương (áo bông trắng) tặng quà cho NNCĐDC
Cụ thể từ năm 2016 đến nay, bà Trần Hương cùng sự chung tay của nhóm từ thiện mỗi năm đều có từ 200 đến 300 phần quà cho NNCĐDC, người nghèo, trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 33 nạn nhân và người khuyết tật mỗi nạn nhân 10 kg gạo, hỗ trợ cho ông Lê Văn Một và Huỳnh Tuấn Nghĩa vốn để mua bán vé số, hỗ trợ 19 áo quan cho NNCĐDC và người nghèo khi qua đời.
Ngoài chăm lo đời sống hằng ngày, năm 2018 bà Trần Hương cùng nhóm từ thiện đã vận động được 10.300 USD (tương đương 240 triệu đồng) để xây dựng 8 cầu nông thôn, 1 tuyến đường bê-tông ở các xã Hưng Khánh Trung B, Hòa Nghĩa, Vĩnh Hòa. Bà còn vận động được 300 USD để xây dựng 2 cây cầu ở xã Tân Thiềng của huyện Chợ Lách.
Mặc dù trong nhóm mỗi người còn có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bà Trần Hương và nhóm từ thiện đã góp nhặt từ đồng tiền tiết kiệm hằng ngày của mình để gửi về quê hương góp phần “xoa dịu nỗi đau da cam” và chăm lo cho người nghèo và tham gia xây dựng quê hương.
Thu Yến
Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Bình luận