• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

BÀI DỰ THI: Hội viên Hội NNCĐDC/dioxin tự vượt lên chính mình

BÀI DỰ THI: Hội viên Hội NNCĐDC/dioxin tự vượt lên chính mình

Đó là anh, Bùi Văn Vẳn, Hội viên Hội NNCĐDC/dioxin xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Năm 1981, anh được Quân đội cho về theo chế độ phục viên,lúc ấy đang là thời điểm kinh tế của cả nước nói chung và các địa phương nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Để cùng đồng hành giải quyết tháo gỡ và duy trì cuộc sống, anh xây dựng gia đình với chị Bùi Thị Hon, chủ yếu làm nông nghiệp, hai vợ chồng anh chị rất chăm chỉ, luôn tìm tòi học hỏi những mô hình làm ăn kinh tế như: trồng cây, con, qua nhiều năm tự nghiên cứu, tự thay đổi cách nghĩ, cách làm, với sự hăng xay, chịu khó, anh chị đã làm thay đổi chính bản thân và hoàn cảnh của gia đình mình, với sự đam mê không chịu khuất phục những rủi ro, sen những đại dịch, bệnh dịch tả lợn châu phi, bệnh dịch lợn tai xanh, anh chuyển sang nuôi gà thả vườn, với sự hiểu biết về kỹ thuật và kinh nghiệm của mình, mỗi năm anh chỉ nuôi 2 lứa gối vụ, mỗi lứa 2.500 con, trừ các chi phí và giá cả theo từng thời điểm bình quân mỗi năm anh thu về trên dưới 200.000.000đ.

Đàn gà 2.500 con của gia đình anh Bùi Văn Vẳn chuẩn bị xuất chuồng.

Ngoài thu nhập bằng phát triển chăn nuôi, gia đình anh còn trồng được gần 100 cây dổi lấy gỗ và cho hạt đang vào mùa thu hoạch, tuy chưa đem lại kết quả cao nhưng anh đã sớm nhận biết được những cây, con, có thể đem lại lại hiệu quả kinh tế cho gia đình; với bản chất, tính cách của anh bộ đội Cụ Hồ, là Hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội viên Hội NNCĐDC/dioxin, nay anh đã cao tuổi nhưng anh luôn được các hội viên và bà con lối xóm thương yêu kính trọng, trong gia đình, họ hàng, anh là người gương mẫu với tố chất chịu khó ham học cầu tiến bộ, thời điểm lên đường nhập ngũ, anh mới học hết lớp 7/10, sau khi xây dựng gia đình và sinh con, trong quá trình nuôi dạy con cái anh là tấm gương, là trụ cột trong công tác học tâp, luôn đồng hành và động viên con cái học hành thành đạt, hiện nay anh có một cháu đang học thạc sĩ y khoa, 2 cháu là bác sĩ,1 cháu giáo viên có trình độ đại học sư phạm, 1 cháu có trình độ trung cấp hành chính, các con anh đều học các trường chính quy, tốt nghiệp đạt loại khá giỏi và có công ăn việc làm, 2 vợ chồng anh chủ yếu học trên phương tiện thông tin đại chúng, các câu lạc bộ, hàng năm gia đình anh đều đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và gia đình học tập tiêu biểu.

Hỏi anh về bí quyết làm ăn kinh tế và nuôi dạy con cái học tập anh vui vẻ trả lời: “Không có bí quyết gì cả mà trước tiên mình phải có sự đam mê mơ ước, phải có tính gương mẫu học hỏi, tự mình phải phấn đấu vượt lên chính mình” anh còn nói thêm: “Thời buổi hiện nay làm ăn phát triển kinh tế rất thuận lợi, cần vốn có vốn, cần kĩ thuật có kĩ thuật, chỉ lo sức khỏe và tuổi cao thôi”. Đúng là tinh thần, đức tính của anh bộ đội Cụ Hồ năm xưa là hội viên hội CCB, Hội viên Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam luôn được mọi người kính trọng và mến phục./.

Bùi Văn Những

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...