Đồng hành cùng Tạp chí Da cam Việt Nam và các cơ quan chức năng địa phương thực hiện các chương trình chăm sóc, giúp đỡ, cưu mang các NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong xã hội là một trong những chương trình thiện nguyện thuộc chuỗi hành trình yêu thương mà CLB Thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương - được sáng lập bởi Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn (SCC) - luôn mong muốn thực hiện.
Đáp lời kêu gọi của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam trong quý I năm 2021, CLB thiện nguyện Ấm tình yêu thương đã thực hiện hành trình yêu thương HỖ TRỢ MƯU SINH HỘ GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM cho 5 gia đình NNCĐDC ở tỉnh Cà Mau.
Gia đình đầu tiên trong hành trình san sẻ yêu thương HỖ TRỢ MƯU SINH HỘ GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM mà CLB ghé thăm là vợ chồng ông Nguyễn Văn Lập ở ấp Nhà Dài, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Do ảnh hưởng bởi chất độc da cam mà không thể có con, vợ chồng ông đã xin chị gái cho nuôi cháu của mình, yêu thương và chăm sóc như con đẻ. Nhưng bất hạnh ập đến, năm 2013 ông Lập bị tắt nghẽn động mạch phải cắt bỏ một chân và dần trở nên mù lòa, chỉ có thể ngồi một chỗ, cơ thể thường xuyên lạnh run và đau nhức, ngày ngày phải uống thuốc để chống đỡ với chi phí thuốc gần 2 triệu đồng 1 tháng. Bất hạnh không dừng lại ở đó, cuối năm 2020, người con nuôi được 19 tuổi thì phát hiện u não. Dù đã cố gắng vay mượn để chạy chữa khắp nơi nhưng chưa được bao lâu thì con mất khiến hai vợ chồng đau xót không nguôi. Trước hoàn cảnh bất hạnh của ông bà, CLB đã quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng tiền thuốc men cho ông bà. CLB hy vọng sự hỗ trợ này có thể góp phần cổ vũ tinh thần cho ông bà vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Gia đình thứ hai là ông Trần Minh Châu (sinh năm 1950) - nạn nhân chất độc da cam ở khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. CLB đến thăm gia đình ông trong một ngày mưa tầm tã, “căn nhà” vài mét vuông được che chắn bằng những tấm tôn cũ kỹ rỉ sét, những tấm gỗ mục sần sùi và những tấm bạt ny lông đã bai màu sờn rách, xập xệ, tồi tàn. Giữa không gian tối tăm chật chội, đồ đạc chồng chất ngổn ngang, phảng phất mùi ẩm mốc, ông Châu cơ thể ốm yếu, còm cõi của một người quá lao lực khi vừa phải chống chọi với bệnh tật vừa phải chống đỡ gia đình. Ông nhập ngũ năm 19 tuổi, trong quân ngũ bị nhiễm chất độc da cam. Hết giặc, ông ra quân về quê lấy vợ và có 5 người con, trong đó 4 người có gia đình thì đều nghèo khó, riêng người con gái bị thiểu năng trí tuệ không may bị hại sinh ra một cháu gái. Vợ ông bại liệt và đã qua đời. Gia cảnh vốn đã nghèo lại càng thêm khó. Tiền trợ cấp chẳng bù nổi chi phí thuốc thang, chưa kể tiền nuôi cháu gái đang tuổi ăn tuổi học. Một mình ông Châu phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi dù tuổi đã cao và sức khỏe ngày càng suy yếu. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Châu, CLB quyết định hỗ trợ tiền ăn học cho cháu bé 12 triệu đồng, chuyển khoản mỗi tháng 1 triệu đồng với hy vọng giúp đỡ cháu bé có điều kiện học tập tốt hơn và thêm vững tin vào tương lai tươi sáng.
Gia đình thứ ba mà CLB ghé thăm là gia đình chị Đào Thị Thắm sinh năm 1974 tại Ấp Tân Long, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Từ khi sinh ra chị Thắm đã bị dị tật ở tay và chân do di chứng của chất độc da cam từ cha, một phần tay và chân bị teo khiến chị đi lại khập khiễng và không thể lao động như người bình thường. Khoản thu nhập từ việc đi biển của chồng chị chỉ vừa đủ cho nhu cầu cơ bản của cuộc sống.Tuy nhiên, nguồn thu nhập của anh ngày càng bấp bênh do biến đổi khí hậu, kinh tế biển ngày càng khó khăn, trong khi gia đình còn vay nợ hơn 40 triệu đồng, tương lai của gia đình chưa biết sẽ đi về đâu?. Điều hai vợ chồng chị Thắm trăn trở là đường học hành của cô con gái đang học lớp 5, thời gian tới phải tính toán thế nào – cháu là niềm an ủi duy nhất của gia đình! Trước hoàn cảnh của gia đình chị, CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương đã quyết định hỗ trợ tiền ăn học cho con gái anh chị mỗi tháng 1 triệu đồng trong vòng 1 năm (tổng cộng là 12 triệu đồng).
Trong những ngày cuối tháng 3, CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương đã ghé thăm gia đình ông Nguyễn Văn Lách (85 tuổi) hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam khó khăn, bất hạnh ở ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau – là gia đình thứ tư trong chương trình HỖ TRỢ MƯU SINH HỘ GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM. Ông Nguyễn Văn Lách từng tham gia quân ngũ và là nạn nhân chất độc da cam. Ông có vợ và 11 người con, nhưng trong đó chị Nguyễn Thị Mến do di chứng chất độc da cam từ bố nên bị thiểu năng trí tuệ. Sau khi vợ mất, một mình ông cô quạnh chăm con, chăm cháu. Ba người, ba thế hệ đều gánh nỗi đau da cam, sống trong căn nhà vài mét vuông được dựng bằng tôn, lợp lá tạm bợ, thấp lè tè, chắp vá trước sau, cũ kỹ, ẩm mốc. Mọi chi tiêu trong nhà cũng chỉ gói gọn trong số tiền trợ cấp ít ỏi của nhà nước dành cho NNCĐDC. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Lách, CLB đã quyết định hỗ trợ cho gia đình phí sinh hoạt mỗi tháng 1 triệu đồng trong vòng 12 tháng, đồng thời tiếp tục vận động các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các gia đình chịu ảnh hưởng của “nỗi đau da cam” vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Gia đình cuối cùng trong chương trình HỖ TRỢ MƯU SINH HỘ GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM thuộc tỉnh Cà Mau là hộ chị Quang Thị Lắt (sinh năm 1980). Sinh ra trong gia đình 11 anh chị em nhưng chị Lắt do di chứng chất độc da cam từ người cha nên bị liệt tứ chi, không thể nói. Từ ngày ba mẹ mất, anh chị cũng lần lượt xây dựng gia đình riêng để lại chị Lắt cho người em gái út chăm sóc trong căn nhà ẩm mốc và xuống cấp trầm trọng, chỗ dột chỗ hở được che chắn tạm bợ bằng nhiều loại vật liệu khác nhau cùng khoản nợ 25 triệu đồng mà bố mẹ đã vay mượn từ khi xây nhà. Trước hoàn cảnh bất hạnh của chị Quang Thị Lắt, CLB đã quyết định hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 1 năm là 12 triệu đồng và sẽ chuyển hàng tháng cho chị. Hy vọng, với sự hỗ trợ này, CLB đã chia sẻ phần nào khó khăn hiện tại của gia đình, tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống cho chị Lắt.
Chương trình HỖ TRỢ MƯU SINH HỘ GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM quý I – 2021 khép lại với những trăn trở và thôi thúc của đoàn thiện nguyện. Đối với những NNCĐDC phải chịu nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo, người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Chiến tranh qua đi nhưng hậu quả của CĐDC sau 60 năm vẫn còn đó, đeo bám nhiều thế hệ của người Việt Nam. Những NNCĐDC rất cần sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng xã hội. Hy vọng sẽ ngày càng có nhiều tấm lòng vàng, nhà hảo tâm và mạnh thường quân nối tiếp yêu thương, chung tay lan toả tinh thần tương thân tương ái mà CLB đang cố gắng phát huy đối với những gia đình bị đeo bám bởi “nỗi đau da cam”, để CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương có thể thực hiện thêm nhiều chương trình ý nghĩa để lan tỏa yêu thương, san sẻ gánh nặng và giúp những mảnh đời bất hạnh có thêm động lực bước tiếp trong cuộc sống.
Ông Trần Việt Anh – Tổng Giám đốc Công ty SCC, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương, đã xúc động chia sẻ: “Trong năm 2021, CLB Thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương sẽ tiếp tục phát huy kết quả, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra và tiếp tục tham gia các hoạt động an sinh xã hội.”
SCC.
Bình luận