• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đắk Lắk: Đến hẹn lại lên đối với nạn nhân chất độc da cam

Như thường lệ cứ đến hằng Qúy của năm và dịp lễ tết, Tổ Cán bộ Hưu trí của thành phố Buôn Ma Thuột lại phối hợp với Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đắk Lắk đi thăm và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.
Tổ cán bộ Hưu trí trao tặng 10 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam

Sáng 30/12/2022, tại các xã Bông Krang, Đắk Phơi, Đắk Liêng, Buôn Tría và thị trấn Liên Sơn. Tổ cán bộ Hưu trí đã trao tặng 10 suất quà cho 10 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mỗi suất quà trị giá 1 triệu 400 nghìn đồng, bao gồm vật chất và 1 triệu đồng tiền mặt. Tổ Cán bộ Hưu trí của thành phố Buôn Ma Thuột đã tặng quà cho nạn nhân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, với mỗi suất quà đã trao cho nạn nhân sẽ giúp cho họ về tinh thần và vật chất, có niềm vui, phấn khởi và thêm điều kiện cải thiện sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023./.

Tin, ảnh: Ama Anh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Thoát nghèo từ vốn vay ưu đãi

    Thoát nghèo từ vốn vay ưu đãi

    Từ hộ nghèo, với quyết tâm thay đổi số phận, để cho con có cuộc sống tốt hơn, bà Châu Kim Liễu (55 tuổi) ở khóm 4, phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) đã mạnh dạn vay vốn NHCSXH để khởi nghiệp, với số vốn ban đầu chỉ 7 triệu đồng, gia đình ...
    Tập huấn nâng cao năng lực vận động nguồn lực cho cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh phía Bắc

    Tập huấn nâng cao năng lực vận động nguồn lực cho cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các ...

    Thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tháng 9/2024 về hợp tác hỗ trợ người khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) và nâng cao năng lực cho đối tác, trong hai ngày 28 và 29/10, tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và CRS tổ chức lớp tập huấn “Nâng ...